TP.HCM: Chùa Thiện Hạnh - Q.1 cầu siêu cho người Nhật tử nạn do thiên tai

(GNO-TP.HCM): Sáng qua 22-3, tại chùa Thiện Hạnh - Q.1, đã diễn ra buổi lễ cầu nguyện cho người dân Nhật Bản bị thiệt mạng do thảm họa động đất và sóng thần vừa qua với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam, du học sinh Nhật tại VN, cùng đông đảo Phật tử.

awww].JPG

Quang cảnh buổi lễ

awww] (1).JPG

Đại diện chính quyền

awww] (2).JPG

Chư tôn đức quang lâm

Sau phần phát biểu khai mạc buổi lễ trong sự trân trọng và đầy xúc động của ĐĐ. Thích Hoằng Đạt, trụ trì chùa Thiện Hạnh là lời cảm niệm của HT. Thích Thiện Đức - Ủy viên HĐTS, thay mặt chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền cùng Phật tử chân thành chia sẻ với nhân dân Nhật Bản bằng lòng cảm thông sâu sắc trước thảm họa động đất, sóng thần và tình trạng rò rỉ phóng xạ hạt nhân gây ra mà người dân Nhật đang phải gánh chịu, nhất là đối với những gia đình có thân nhân tử nạn. Đồng thời cũng nhất tâm cầu nguyện cho người tử nạn được siêu thoát về cảnh giới an lành.

awww] (3).JPG

ĐĐ. Thích Hoằng Đạt phát biểu khai mạc

awww] (9).JPG

Ông Kiu-chi, đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM

awww] (11).JPG

Du học sinh Nhật tại VN

awww] (5).JPG

HT. Thích Thiện Đức đọc lời cảm niệm

Ông Kiu-chi, đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng thể hiện lòng tri ân sâu sắc vì tấm lòng của chư tôn đức và Phật tử đối với người  dân Nhật và ông thay mặt cho nhân dân Nhật Bản, những gia đình đang bị lâm nạn, cũng như người tử nạn nói lên lời cảm ơn chân thành. Đồng thời ông cũng cầu nguyện cho nhân dân Việt Nam được bình an vô sự, đất nước ngày càng hưng thịnh, đồng bào Phật tử được kiết tường như ý.

awww] (7).JPG

awww] (6).JPG

Hoa hồng và nến trong lễ tưởng niệm

Sau cùng chư tôn và Phật tử, mỗi người đã đóng góp tịnh tài để ủng hộ và trợ giúp cho những người Nhật đang gặp nạn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày