Triển khai công tác tu chỉnh Hiến chương Giáo hội

GNO - HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS vừa ký văn bản hướng dẫn việc góp ý tu chỉnh Hiến chương Giáo hội.

Văn bản đề ngày 17-3 và gởi đến chư tôn đức, cư sĩ thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; các ban ngành viện Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

wwwT1 (1).JPG

Hiến Chương Giáo hội phải được góp ý tu chỉnh trên tinh thần thống nhất và đoàn kết -
Trong ảnh: Chư tôn đức biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị thường niên 2011 - Ảnh: Bảo Thiên

Theo đó, việc góp ý tu chỉnh Hiến chương phải thể hiện tinh thần tôn trọng những tôn chỉ, mục đích, đường lối cơ bản của các bậc tiền bối đã xây dựng, nhất là phải mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng và kế thừa những ưu việt về nguyên tắc pháp lý, pháp nhân của Hiến chương hiện hành; góp ý phải mang tính khách quan, phổ quát; cần nêu ra được những thực tế, hạn chế trong Hiến chương đối với các hoạt động của toàn hệ thống Giáo hội. Đồng thời, các ý kiến góp ý tu chỉnh Hiến chương cần mang tính khả thi trong hoàn cảnh xã hội cho phép và luật pháp Việt Nam.

Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Hiến chương Giáo hội là công cụ pháp lý quan trọng để Giáo hội xây dựng kế hoạch phát triển, đáp ứng tương đối đầy dủ các nhu cầu của các hệ phái thành viên sáng lập GHPGVN, nguyện vọng chính đáng của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN trong và ngoài nước. Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Hiến chương Giáo hội đã được tu chỉnh 04 lần.

Việc tu chỉnh Hiến chương Giáo hội lần này nhằm mục đích tiếp tục phát huy những hiệu năng quản lý, điều hành cả hệ thống Giáo hội; khắc phục một vài hạn chế của Hiến chương hiện hành.

Văn bản cũng yêu cầu các đơn vị liên quan gởi báo cáo tổng hợp công tác góp ý tu chỉnh Hiến chương Giáo hội về văn phòng Trung ương Giáo hội chậm nhất là ngày 01-7. Sau đó, Ban Tu chỉnh Hiến chương sẽ tổng kết thành bản sơ thảo, thực hiện các bước tiếp theo và cuối cùng là trình Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII dự kiến tổ chức vào tháng 11-2012 thông qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.
Khóa lễ cung tiến Giác linh theo truyền thống

Chùa Huê Lâm II (TP.HCM) trang nghiêm tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

GNO - Ngày 12-6 (27-4-Bính Ngọ), môn đồ pháp quyến vân tập về chùa Huê Lâm II (P.Phú Mỹ, TP.HCM) tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguyên trụ trì chùa Huê Lâm II, bậc Ni lưu thạch trụ, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự đạo pháp.

Thông tin hàng ngày