Sự kiện do Báo Phật giáo Hàn Quốc và Đài Phát thanh Phật giáo BBS Busan đồng tổ chức, với sự bảo trợ của Tào Khê tông - tông phái Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc, cùng với chính quyền thành phố Busan, nhiều ngôi chùa danh tiếng như Beomeosa, Tongdosa, Ssanggyesa và các tổ chức Phật giáo trong và ngoài nước.
Tiếp nối thành công của Triển lãm Quốc tế Phật giáo Seoul 2025, phiên bản Busan được triển khai dưới chủ đề “Buddhism-core” (tạm dịch là Cốt lõi Phật giáo), hướng đến việc đưa những giáo lý và giá trị của Phật giáo vượt ra ngoài phạm vi tôn giáo, trở thành một lối sống có khả năng chữa lành, nuôi dưỡng nội tâm và hòa hợp với nhịp sống hiện đại. Ngay trước ngày khai mạc, hơn 30.000 người đã đăng ký tham dự; và trong suốt bốn ngày, dòng người xếp hàng dài chờ mở cửa không lúc nào dứt. Quy mô năm nay cũng cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng với gần 400 gian hàng của 249 đơn vị, gấp đôi so với kỳ đầu tiên năm 2024, trưng bày từ sản phẩm văn hóa truyền thống, nghệ thuật thủ công, thời trang, trang trí nội thất, đến các vật dụng đời thường lấy cảm hứng từ tinh thần thiền tập của Phật giáo.
![]() |
Triển lãm được triển khai dưới chủ đề “Buddhism-core” (tạm dịch là Cốt lõi Phật giáo) |
Sự kiện triển lãm trở nên sôi động với hàng loạt hoạt động đa dạng. Khu trải nghiệm thiền tập mở cửa miễn phí luôn đông kín khách, nơi mọi người có thể kiểm tra mức độ căng thẳng, nhận tư vấn tinh thần, làm lồng đèn giấy, tham gia thiền chuông hát, chế tác sản phẩm thân thiện môi trường hay thử “mindfulness rolling”, một hình thức trải nghiệm vận động chánh niệm. Khu ẩm thực của các tu viện mang đến hương vị thuần khiết của các món chay truyền thống và hiện đại, do chính chư Tăng thực hiện những quy trình chế biến. Sư Ha Jing với món đậu phụ nướng, sư Daolin với gỏi sen và dưa leo vừa trình bày vừa chia sẻ câu chuyện tâm linh đằng sau từng nguyên liệu, khiến ẩm thực trở thành một hình thức độc đáo của thiền tập.
Điểm nhấn sáng tạo của triển lãm là thử thách “Hidden Dharma” - hành trình sưu tập tám thẻ bài tượng trưng cho Bát chánh đạo, kết hợp giữa trò chơi và giáo lý Phật giáo. Trên sân khấu chính, những buổi thuyết pháp luân phiên nhau đã mang Phật pháp đến gần hơn với nhịp sống số: Đại đức Yong Xue nói về công đức của Bồ-đề tâm, Zhixian chia sẻ phương pháp chế ngự sân hận, Chang San kêu gọi “Ngừng cuộn màn hình, bắt đầu sống thật”. Cùng với đó là các buổi tọa thiền tập thể, trình diễn văn hóa, và talk show “Seudamseudam” nơi mà chư Tăng có buổi đối thoại gần gũi với công chúng về các vấn đề tinh thần thời hiện đại.
Triển lãm năm nay còn mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế. Các đoàn Phật giáo từ Sri Lanka, Ấn Độ, Nepal và nhiều quốc gia khác đã đem đến sắc màu văn hóa riêng, tạo nên không gian giao lưu Đông – Nam Á đầy sinh khí. Gian hàng của Sở Du lịch bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) giới thiệu các Thánh tích như Sarnath và Kushinagar đã thu hút nhiều người quan tâm đến hành hương. Đại diện của International Buddhist Confederation (IBC) tại Delhi nhận định đây là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối tinh thần, văn hóa và kinh tế giữa các cộng đồng Phật giáo châu Á, đồng thời khẳng định cam kết thúc đẩy di sản Phật giáo toàn cầu.
![]() |
Các gian hàng ở nơi tổ chức |
Bên cạnh đó, Jungto Society, một cộng đồng quốc tế do Hòa thượng Pomnyun Sunim sáng lập, cùng với tổ chức nhân đạo Join Together Society (JTS) đã tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú, từ hướng dẫn làm đồ thủ công, thực hành thiền, đến giới thiệu các dự án nhân đạo. Sự tham gia tích cực của hàng trăm tình nguyện viên trẻ đã tạo nên bầu không khí ấm áp và truyền cảm hứng.
Trong bối cảnh 51% dân số Hàn Quốc không theo tôn giáo nào, Kitô giáo chiếm 31% và Phật giáo chiếm 17% nhưng đang có dấu hiệu tăng trưởng, nhất là trong giới trẻ. Triển lãm Quốc tế Phật giáo Busan 2025 chứng minh rằng Phật giáo hoàn toàn có thể trở thành một phần sống động trong đời sống hiện đại. Khi kết hợp trí tuệ cổ xưa với những hình thức biểu đạt mới mẻ, từ thời trang, ẩm thực, du lịch cho đến công nghệ, Phật giáo không chỉ gìn giữ những giá trị cốt lõi như từ bi và trí tuệ, mà còn mở ra con đường tiếp cận mới, đưa thông điệp tỉnh thức và bình an vào trái tim của thế hệ hôm nay. Ban Tổ chức cho biết sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu biến Busan thành trung tâm thiền và chăm sóc sức khỏe tinh thần của cả nước, đồng thời mời công chúng tham dự Triển lãm Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc 2025 tại Daegu vào tháng 9 tới.
Phổ Tịnh tổng hợp, từ koreapost.com & buddhistdoor.net