Trung Quốc: Cậu bé Tây Tạng 5 tuổi được chọn là hóa thân của Đức Phật sống Dezhub đời thứ 5

( Lhasa , Trung Quốc): Một cậu bé Tây Tạng 5 tuổi đã được chọn là hóa thân của Đức Phật sống Dezhub Jambai Gaisanggyaco đời thứ 5 sau khi các cao tăng Tây Tạng tiến hành nghi lễ rút thẻ lựa chọn sáng ngày 4-7 tại tu viện Jokhang, thành phố Lhasa , thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). Việc cậu bé ứng viên có thế danh là Losang Doje được chọn là hóa thân của Đức Phật sống Dezhub là phù hợp với quy định về hóa thân của Đức Phật sống trong Phật giáo Tây Tạng do Ban Tôn giáo chính quyền Trung Quốc ban hành, và các hiệp định trong lịch sử cũng như các nghi thức của Phật giáo Tây Tạng.

phatsong1.jpg

Cậu bé Losang Doje được chọn là hóa thân của Đức Phật sống Dezhub đời thứ 5

phatsong2.jpg

 

Lễ rút thăm diễn ra trong khoảng 60 phút, bắt đầu lúc 5 giờ sáng. Tên của hai ứng viên được viết trên hai thẻ bài riêng biệt và bỏ vào trong hai túi lụa, sau đó đặt vào trong một chiếc bình bằng vàng sau khi đại diện chính quyền, các cao tăng Tây Tạng và các thân nhân của ứng viên đã kiểm tra cẩn thận. Ngài Panchen Lama đời thứ 11, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đã lấy một túi lụa ra khỏi hũ cốt bằng vàng. Túi lụa này xác định Losang Doje là cậu bé hóa thân của Đức Phật sống Dezhub đời thứ 5.

phatsong3.jpg

Panchen Lạt-ma đời thứ 11 rút một thẻ bài từ chiếc bình vàng

phatsong4.jpg

Một quan chức xác nhận tên tuổi ứng viên Losang Doje ghi trên thẻ bài

   

Losang Doje sinh ngày 30-11-2005 tại xã Lhunze, huyện Shannan, cha là Gaesang Wangdue và mẹ là Pema Lacong. Sau 7 năm nỗ lực tìm kiếm của các cao tăng Tây Tạng dựa theo các nghi thức và truyền thống Phật giáo Tây Tạng, Losang Doje đã được chọn là một trong những ứng viên. Đức Phật sống Dezhub Jambai Gaisanggyaco đời thứ 5 viên tịch ngày 11-3-2000 tại thủ phủ Lhasa , trụ thế 66 tuổi. Losang Doje sẽ trở thành hóa thân của Đức Phật sống Dezhub sau khi chính quyền nhân dân Khu tự trị Tây Tạng phê chuẩn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày