Vé số, ăn xin, chèo kéo, xả rác tùm lum... ở chùa

GNO - Những ngày này nhiều ngôi chùa, trên địa bàn TP.HCM thu hút hàng vạn người đến thắp nhang lễ Phật mỗi ngày. Lợi dụng chốn đông người, nạn chèo kéo gửi xe, mua nhang đèn, bày bán vé số, ăn xin… xuất hiện ngay giữa đường đi.

Khó coi nơi cửa Phật

Theo ghi nhận của PV Giác Ngộ online, những ngày Tết vừa qua, hàng vạn người từ khắp nơi đã đổ về chùa Phật Cô Đơn (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) lễ Phật, cũng từ đây, nhiều dịch vụ ăn theo người đi lễ “mọc” lên bát nháo, lộn xộn.

tương phat co dơn (7).jpg

Rác đầy ở chùa Phật Cô Đơn - Ảnh: Vũ Giang

Có mặt tại đây trong ngày 13-2 (tức 14 tháng Giêng), chúng tôi thấy tình trạng bát nháo xung quanh khu vực ngoài chùa với hàng chục dịch vụ ăn theo như bày bán đồ ăn thức uống, đồ lưu niệm, quần áo, giữ xe… khiến người đi lễ chùa khỏi chóng mặt.

Không chỉ bát nháo bởi các dịch vụ ăn theo ở bên ngoài mà khu vực bên trong khu vực còn có những hình ảnh không đẹp như rác từ vỏ bao nhang, trái cây, hoa nằm ngay dưới chân người, rác còn bị vứt bay lung tung khu vực xung quanh trông rất nhếch nhác.

Ngay từ trước cổng vào dường như có hẳn một cái chợ. Khu vực này có quầy hàng bày bán đủ thứ, bên cạnh đó người bán đồ còn mang cả bia rượu vào uống ngay trong khuôn viên tượng.

Rời Phật Cô Đơn, chúng tôi ghé qua tổ đình Long Thạnh (nằm trên tỉnh lộ 10, Q.Bình Tân, TP.HCM) thì hình ảnh đập ngay vào mắt là trước cổng vào, nhiều người bán hàng ngồi chễm chệ dưới nền chùa như ở nhà để mời gọi khách mua hàng.

Vào phía bên trong, khách lại tiếp tục bị chèo kéo mua đủ thứ hàng hóa khác. Trước cảnh này, rất nhiều khách xa đi lễ chùa đều lắc đầu ngao ngán: “Người bán hàng nhiều hơn người đi lễ chùa”.

to dinh long thanh (3).jpg

Bên trong tổ đình Long Thạnh bát nháo như thế này đây - Ảnh: Vũ Giang

Người ăn xin đeo bám, quấy nhiễu khách

Có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi (Q.3), chùa Tuyền Lâm (Q.6, TP.HCM), chúng tôi thấy hơn chục nhóm bán nước giải khát, hoa, chim phóng sinh, nhang đèn... đứng ngồi túm tụm, họ thường đi cả chục người trở lên để mời chào khách...

Nhiều người đành phải mua một thứ gì đó mới được yên thân. Hai bên các con đường trước dãy cầu thang lên chánh điện chùa là những người già, trẻ con bồng bế nhau chờ đợi lòng thương của khách. Vị khách nào dừng lại, họ liền chìa những chiếc ca cũ kỹ để xin tiền.

Ngay trong sân chùa chúng tôi càng ngỡ ngàng khi tiếng chèo kéo mua hoa quả, nhang, đèn... inh ỏi và bát nháo hơn. Mặc dù ở xung quanh khuôn viên chùa treo nhiều tấm biển “cấm hàng rong” nhưng dưới các gốc cây là hàng chục người bán vé số, nhang đèn... đứng ngồi lổm nhổm.

Hai phụ nữ tầm 35 đến 40 tuổi một tay ôm bó nhang, cùi vé số và cuốn sổ dò, tay còn lại giữ chặt liếp hàng rong với hàng chục thứ từ móc chìa khóa đến… sách tử vi. Một người nài nỉ: “Mua nhang đèn, vàng mã vào cúng chùa, cầu may đi em”.

vinh nghiem q3 (6).jpg

Hình ảnh này ở chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)

chua xa loi q10 (2).jpg

Ở chùa Xá Lợi (Q.3)

chua tuyen lan q6 (1).jpg

Người ăn xin ở chùa Tuyền Lâm - Ảnh: Vũ Giang

Để không bị làm phiền, nhiều khách đành ngậm ngùi mua thêm nhang đèn, vàng mã... dù vừa mua cách đó vài trăm mét. Biện minh cho việc chèo kéo khách, một phụ nữ bán hàng rong liến thắng: “Ở đây có nhiều người bán hàng vậy, không chèo kéo làm sao bán được hàng? Tôi không chèo kéo thì người khác cũng làm à”.

Không chỉ chèo kéo khách mua hàng, nhiều “cò di động” còn tỉ tê khách xin xăm, bói toán. Thỉnh thoảng, một vài người còn văng tục, chửi thề sau một hồi năn nỉ mà khách không mua.

Đây là những hình ảnh không đẹp mà trong dịp đầu xuân năm mới xuất hiện tại nhiều chùa trên địa bàn TP.HCM nhưng vẫn chưa được các ban quản lý các cơ sở xử lý triệt để...

Vũ Giang

----------------------

>>> Giác Ngộ online mời bạn đọc xem chùm ảnh về phóng sự ở trên!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban, ngành Thành phố đặt vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn

[Ảnh] Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội

GNO - Sáng nay, 18-7, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban, ngành Thành phố đã trang nghiêm tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.
“Cơ cấu nhân sự phải cân đối nhiều yếu tố nhằm đảm bảo tầng lớp kế thừa trong tương lai”

“Cơ cấu nhân sự phải cân đối nhiều yếu tố nhằm đảm bảo tầng lớp kế thừa trong tương lai”

GNO - Đó là một trong những chia sẻ của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội với Báo Giác Ngộ trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong hai ngày 18, 19-7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Phú Thọ: Trang nghiêm Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương

GNO - Sáng 17- 7, tại trường hạ Trung tâm Phật giáo Hùng Vương (xã Phù Ninh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, chính thức mở đầu ba tháng chuyên tu của chư Tăng Ni trong hạ trường theo truyền thống của Tăng đoàn.
[TRỰC TUYẾN] Pháp thoại mới nhất của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng: "Để đời sống được an lạc thực sự"

[TRỰC TUYẾN] Pháp thoại mới nhất của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng: "Để đời sống được an lạc thực sự"

GNO - Hơn 2.500 Tăng Ni, Phật tử đã tham dự khóa tu Ngày an lạc kỳ 2 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi). Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện đã quang lâm khai thị mở đầu khóa tu tại Đại giảng đường Minh Châu.

Thông tin hàng ngày