Mỗi năm gần đến tháng Tư âm lịch, lòng em lại rộn ràng vì biết mùa Phật đản chuẩn bị về. Đây là mùa lễ hội mà em rất mong chờ vì được cùng mẹ và các anh chị trong Gia đình Phật tử mặc đồ xinh, tay cầm hoa, cầm đèn lồng để rước Phật. Với em, đó là một kỷ niệm rất đẹp và cũng rất thiêng liêng.
Em tên là Ý Lạc. Em đến với Gia đình Phật tử Xá Lợi từ khi mới 4 tuổi. Lúc đó em còn nhỏ xíu, em theo các anh chị huynh trưởng học hát, học vẽ, học tô màu tranh Đức Phật dù chưa hiểu rõ Đức Phật là ai. Ngày Phật đản em chỉ biết theo các anh chị đi chùa, nghe tụng kinh và cùng xếp hàng thật ngay ngắn. Bây giờ em đã 10 tuổi rồi, em học lớp 4 nên hiểu được nhiều điều hơn và biết yêu kính Đức Phật từ bi dạy em biết sống hiền lành, thương yêu mọi người.
![]() |
Ý Lạc thực hiện nghi thức Tắm Phật |
Nhớ lại mùa Phật đản năm ngoái, em và mẹ cùng các chị đi rước Phật quanh chùa. Em nhớ buổi sáng hôm đó, trước khi đi học, mẹ nói chiều nay đi rước lễ Phật đản, em cứ mong sao cho hết tiết học thật nhanh để được về thay đồ dự lễ. Hôm đó đang học Toán, em lén vẽ hình Đức Phật nhỏ trong góc vở, rồi không kịp thời gian làm bài, bạn nộp bài hết, em còn chưa làm xong, điểm rất kém. Nhưng đó cũng là kỷ niệm đẹp.
Em nhớ là khi ba đón em về nhà, ba đã chuẩn bị sẵn áo đoàn sinh Gia đình Phật Tử cho em. Em thay đồ thật nhanh để ba đưa qua mẹ, theo mẹ đến điểm tập trung. Nhìn dòng người đi rước Phật, ai cũng xinh, ai cũng mỉm cười, ai cũng đẹp. Rước Phật là đi bộ theo đoàn, em được các cô chú cho cầm cờ Phật giáo, bong bóng bay, cho hoa gắn đèn chớp tắt hòa nhịp cùng đoàn, mang lòng kính yêu đến với Đức Phật trong mùa Phật đản sanh đầy nhiệm mầu.
Buổi lễ Rước Phật diễn ra lúc trời tối nhẹ và có mưa nhỏ nhưng ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hình hoa sen, hình Đức Phật sơ sinh làm cả con đường như sáng rực lên. Tiếng trống Bát-nhã, tiếng niệm Phật đến cờ hoa rực rỡ bay trong gió, tượng Phật đản sanh và nhiều xe hoa được thiết trí thật đẹp... Mọi người đều hoan hỷ.
Khi đi ngang một ngôi nhà nhỏ bên đường, em thấy một cụ già ngồi trên ghế nhìn đoàn rước với ánh mắt long lanh. Cụ chắp tay xá Phật, em cũng chắp tay lại với cụ. Khoảnh khắc đó làm em cảm thấy rất xúc động.
Mỗi lần tham dự Lễ Phật đản, em học được thêm một điều mới. Đức Phật đã dạy chúng ta biết yêu thương, không làm điều xấu, không nói dối, không lấy cắp của người khác và chăm chỉ. Ở trường, em cố gắng sống đúng như vậy. Khi bạn bè cãi nhau, em luôn khuyên các bạn nên nói chuyện nhẹ nhàng.
Mùa Phật đản năm nay đang đến gần. Em lại háo hức chờ đến ngày được đi rước Phật, được thả hoa đăng và cùng mọi người tụng kinh dưới bầu trời đầy sao. Em ước mong cho tất cả trẻ em trên thế giới đều được sống trong yêu thương, có cơ hội học đạo và biết sống tốt như lời Đức Phật dạy...
Thái Hỷ Ý Lạc
(Trích tác phẩm đạt giải khuyến khích - thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi “Cùng nghĩ về Vesak”)