Xin giúp chị Minh điều trị ung thư phổi

Xin giúp chị Minh điều trị ung thư phổi

GN - Chị Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1967 (ảnh), thường trú tại thôn 9, xã Đinh Trang Hòa, H.Di Linh (Lâm Đồng) đang bị bệnh hiểm nghèo, ung thư phổi.

Chị Minh điều trị từ tháng 5-2016 đến nay tại Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM nhưng căn bệnh vẫn không thuyên giảm. Từ tháng 6-2017, chị Minh phải điều trị thuốc đặc trị, mỗi tháng tốn 2 triệu đồng tiền thuốc (chưa tính phí đi lại, ăn uống). Bác sĩ cho biết, chị Minh phải điều trị lâu dài.

Điều trị bệnh đã lâu nên kinh tế gia đình chị Minh đã khó khăn nay lại càng thêm túng thiếu, chồng chị Minh vì bệnh tiểu đường nặng nên cũng không thể lao động. Vợ chồng chị có căn nhà cấp 4 cũng đành phải bán đi để lấy tiền điều trị bệnh.

Căn bệnh của chị Minh đã tiêu tốn hết hàng trăm triệu đồng, đến nay thì gia đình đành phải nhờ cậy đến những tấm lòng nhân ái, bạn đọc để chị có thể có cơ hội tiếp tục được điều trị, vượt qua giai đoạn hiểm nghèo của bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày