Xin giúp đỡ cháu Hằng

GN - Chiều ngày 28-4, hai chị em cháu Nguyễn Thị Thúy Hằng sinh năm 2006, quê ở ấp Cây Trắc,

 

    DSC00020.JPG

 Cháu Nguyễn Thị Thúy Hằng

xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trên đường đi học về thì bị một thanh niên say rượu gây tai nạn. Người chị Nguyễn Thúy An, sinh năm 1999 may mắn không sao nhưng riêng cháu Hằng thì bị xe cán ngang người gây tổn thương tủy ngực, giập phổi hai bên và hai chân hoàn toàn bị tê liệt.

Sau khi được đưa xuống cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng, chuyển qua điều trị một thời gian ở Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, hiện nay cháu đang tập vật lý trị liệu phòng 1, khoa Tủy sống tại Bệnh viện Điều dưỡng quận 8. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, bố mẹ cháu đều đi làm mướn, nhưng theo các bác sĩ cho biết thời gian điều trị lâu dài, viện phí lại rất tốn kém vì thế gia đình đã chạy mượn nhiều nơi để có tiền cho cháu điều trị.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày