Ám ảnh vì làm ngành thủy sản, phải làm sao để lòng thanh thản?

Hình chỉ mang tính minh họa
Hình chỉ mang tính minh họa
0:00 / 0:00
0:00

GN - Hỏi: Tôi là Phật tử, trước đây vì chưa hiểu Phật pháp nên đã chọn ngành học chuyên về thủy hải sản. Nay được làm việc đúng chuyên ngành quản lý, thu nhập ổn định, dù không trực tiếp giết hại nhưng tôi rất xót xa vì hàng ngày phải chứng kiến cái chết của hàng vạn chúng sinh. Tôi muốn nghỉ việc và đi tìm một công việc khác bớt tạo nghiệp hơn cho lòng thanh thản. Tuy vậy, để tìm một công việc khác với chuyên ngành là điều rất khó khăn đối với hoàn cảnh bản thân cũng như tình hình kinh tế xã hội đang trong đại dịch hiện nay. Vậy tôi phải làm sao? Mong quý Báo cho tôi một lời khuyên.

(DUNG THU, thudung97...@gmail.com)

Bạn Dung Thu thân mến!

Dân gian từ xa xưa đã biết rõ vấn đề nghề nào nghiệp đó. Dù cho là nghề cao quý hay tầm thường cũng đều có nghiệp. Ngay cả những nghề được xã hội tôn vinh là thầy như thầy thuốc, thầy giáo nếu sơ suất hay dụng tâm tà vạy cũng vẫn có thể tạo ác nghiệp như thường. Người Phật tử làm việc để mưu sinh cần tránh những nghề thuộc về tà mạng như buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán thịt (đồ tể), buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc, còn lại các việc đều có thể làm. Bạn làm quản lý cho công ty thủy sản, vì mưu sinh nên có cộng nghiệp giết hại là công việc có thể chấp nhận được.

Vì thế, khi chưa tìm được việc khác phù hợp thì bạn cứ làm việc cũ bình thường. Bởi lẽ, căn cứ theo luật định thì bạn không tạo nghiệp sát sinh, chỉ liên quan đến cộng nghiệp sát hại mà thôi. Mặt khác, nhờ hiểu rõ nghề nào cũng có nghiệp nên bạn hãy chấp nhận phần cộng nghiệp sát hại của mình. Song hành với đặc điểm của công việc mang cộng nghiệp sát hại, bạn hãy phấn đấu để chuyển những nghiệp xấu khác trước như không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không say nghiện đồng thời tăng cường làm việc thiện như tu học, bố thí, phóng sinh… để vun bồi thêm phước đức.

Bạn cũng cần tư duy sâu hơn, nếu nghỉ việc hiện tại mà không tìm được việc mới phù hợp về chuyên môn cũng như thu nhập thì các hệ lụy khác lại theo đó mà phát sinh. Bạn có thể tránh được cộng nghiệp giết hại (thực tế thì không ai có thể tránh được cộng nghiệp này, kể cả những người ăn chay trường) nhưng có khả năng cao bị chi phối bởi các nghiệp ác khác. Và “cái khó bó cái khôn”, tạo thêm ác nghiệp lại là vòng lẩn quẩn. Nên bạn cần bình tĩnh, quán xét và cân nhắc nhiều chiều, trước mắt cần cố gắng chuyển các nghiệp xấu khác, tích cực làm thiện để cân bằng phước nghiệp của mình, chỉ thay đổi chỗ làm khi tìm được việc mới phù hợp.

Chúc bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ (tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Làm việc với những ngày mây xám

Làm việc với những ngày mây xám

GNO - Trong đời, ai cũng từng đi qua những ngày mây xám. Có những nỗi buồn chỉ thoáng qua như gió nhẹ, nhưng cũng có những nỗi buồn sâu lắng, neo lại trong lòng nhiều năm. Thường thì ta sợ hãi, tìm cách né tránh hoặc vội vã lấp đầy khoảng trống ấy bằng công việc, tiếng cười, những cuộc gặp gỡ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hải ngoại kỷ sự và dấu ấn Phan Đăng

GNO - Gần một năm sau ngày nhà nghiên cứu Phan Đăng từ giã cõi đời, bản dịch mới và chú giải Hải ngoại kỷ sự - cuốn bút ký trứ danh của Hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán, do ông thực hiện lúc sinh thời đã được giới thiệu đến công chúng.

Thông tin hàng ngày