Ấn Độ: Người Dalit biểu tình phản đối phát biểu của nhà tiên tri

Ấn Độ: Người Dalit biểu tình phản đối phát biểu của nhà tiên tri
HUBLI, Ấn Độ, 10.11.2008 --- Hôm Chủ Nhật, nhiều tổ chức của người Dalit (cùng đinh), dưới ngọn cờ của tổ chức Samatha Sainik Dal, ở thành phố Hubli đã tổ chức biểu tình và đốt hình nộm nhà tiên tri Pejawar Swami, để phản đối phát biểu gây tranh cãi của ông ta được đưa ra liên quan đến vấn đề người Dalit cải đạo sang đạo Phật.

  Đoàn biểu tình đã tuần hành trên các đường phố chính của thành phố và đã dâng đến cực đỉnh khi đến Vòng xoay Ambedkar, nơi hình nộm của ông Pejawar Swami bị đốt cháy.

Đoàn biểu tình cho rằng, trong khi bình luận về việc người Dalit cải đạo sang Phật giáo, ông Sri Vishveshteerta Swami của tổ chức Pejawar Mutt đã đưa ra một phát biểu gây tranh cãi nhằm chống lại đạo Phật.

Ông Swami đã phát biểu rằng, đạo Phật là một phần của Ấn giáo, và đề nghị mọi người chấm dứt việc đi theo tôn giáo này.

Đoàn biểu tình đã yêu sách ông Swami phải xin lỗi vì đã đưa ra những lời phát biểu vô trách nhiệm như thế để tạo nên sự bất ổn trong số người dân Dalits nói chung.

Họ đe dọa sẽ mở một cuộc biểu tình phản đối rộng rãi trên toàn tiểu bang nếu ông Swami tảng lờ không đưa ra lời xin lỗi vì lời phát biểu gây tranh cãi ấy. Những người biểu tình cũng chỉ trích hành động thiếu văn hóa của những kẻ đã mạo phạm tượng ngài Ambedkar ở Gulbarga . Ông Pitambrappa Bilar, và ông Devanand Jagapur cũng như những khác đều đã tham gia vào cuộc biểu tình phản đối này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Bụi hồng thiên thu

GNO - Kính dâng, tưởng niệm ngày Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên viên tịch tròn 10 năm (2015-2025).
Đông đảo Phật tử về chùa dự lễ

Lễ thượng lương ngôi Tam bảo chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 21-7, tại chùa Tích Sơn - Di tích Lịch sử cấp Quốc gia tọa lạc tại P.Vĩnh Yên, Phú Thọ đã trang nghiêm diễn ra Lễ thượng lương ngôi Tam bảo trong niềm hoan hỷ và thành kính của chư Tăng Ni, Phật tử, thiện tín thập phương.
Người trí biết nhớ ơn và báo ơn

Người trí biết nhớ ơn và báo ơn

GNO - Sống trên đời là cả một sự hàm ơn. Dù là ai, hoàn cảnh và điều kiện thế nào, chúng ta đều mang ơn trực tiếp hoặc gián tiếp với người, phải chịu ơn xa hoặc gần với đời, nói tóm là nợ ơn tất cả hữu tình và vô tình.

Thông tin hàng ngày