Áo Tết cho em

GN - Ngày Tết đã cận kề, người dân nghèo vùng sâu, vùng xa hàng ngày đã vất vả lo toan từng bữa, thì những ngày này nỗi lo cho một cái Tết đến gần lại càng nặng trĩu.

tavan_1.jpg

Tặng áo Tết cho em - Ảnh: Minh họa

Những ngày nay, quê tôi ở tận Ia Rvê, Ia Lốp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) nhiều gia đình chạy đôn chạy đáo để lo cho cái Tết đến gần. Ngoài bữa ăn chính cho gia đình, hàng ngày những gia đình khó khăn ở đây phải tất bật lên nương mót củi, hoặc làm thuê để dành dụm chút tiền lo tấm áo Tết cho con. Tết ở đây là những ngày đầy lo lắng của người lớn nhưng cũng là ngày nô nức của trẻ nhỏ. Chính vì thế, tấm áo cho con ngày Tết là điều mà bố mẹ nào cũng muốn mang lại niềm vui cho con.

Không chỉ ở vùng xa Ea Súp này, ở nhiều vùng miền khác, nhiều gia đình bắt đầu đón mùa xuân với rất nhiều lo lắng khi giá cả ngày một leo thang, vật dụng, thực phẩm quá đắt đỏ. Cuộc sống người nghèo càng bị bó hẹp trong túng thiếu. Cũng là mùa này, nhiều tấm lòng từ thiện đã trải rộng ra, những món quà mùa xuân là bánh mứt, gạo, mì, quần áo, bánh chưng… từ nhiều nơi đến với đồng bào nghèo.

Những chân tình ấy đã biết chia sẻ đúng lúc, đúng nơi. Tôi biết có những người cũng chẳng dư dả gì nhưng cũng đã dành dụm từng đồng, gom góp từng tấm áo… để đóng góp lại thành những phần quà mùa xuân thật sự cho những thân phận khó nghèo.

Tôi rất ấn tượng khi những chiếc áo ấm mùa đông được chắt chiu mang đến cho trẻ em quê tôi. Rồi, những chiếc áo cho mùa xuân mới, cho ngày đến trường trắng tinh tươm được trân trọng trao tận tay các em. Đón nhận những chiếc áo Tết ấy, ánh mắt các em nhỏ tròn xoe, tươi tắn trong hồn nhiên và niềm vui không thể tả hết được… Những chiếc áo Tết ấy làm tôi chạnh lòng, thương và biết ơn.

Tấm áo ấy đã thật sự lan tỏa hơi ấm tình thương của mùa xuân yêu thương này. Nó được kết nối với nhau từ người này sang người khác, từ bàn tay đến bàn tay. Ấy là tôi nhớ những Phật tử, những chiếc áo nâu sồng giản dị, không ngại khó vượt hàng trăm km đến với chúng tôi. Đó là sự chia sẻ khó khăn thật sự, những món quà ấy nối rộng yêu thương, cảm thông và gởi gắm niềm tin rằng chúng tôi không đơn độc.

Họ đã đến mang cho tôi, cho em một mùa xuân giản dị và bình an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?
Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày