Từ khóa: Học Phật
Tìm thấy 17 kết quả
ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình - Ảnh: NVCC

Học Phật từ niềm tin của người mẹ quá cố

GNO - Tuổi thơ của ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình gắn với tiếng chuông chùa và lời mẹ hiền kể chuyện về Đức Phật, về nhân quả, về lòng từ bi. Khi ấy, cô bé Bình chỉ thấy Phật pháp là điều gì đó đẹp đẽ và xa xôi.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thấy rõ sự thật về già bệnh để không quá buồn lo

GNO - Trải qua thời gian thân này bị già là sự thật tất yếu. Già suy thì bệnh tật phát sinh cũng là tất nhiên. Ai rồi cũng như vậy, mọi sự vật hiện tượng đều như thế. Vậy thì chấp nhận sẽ an yên hơn chạy trốn hay chối bỏ hoặc lo sầu.
Ảnh minh họa: Làng Mai

Nhớ mùa Phật đản năm xưa

GNO - Mùa Phật đản cách đây 7 năm của tôi mang nhiều cảm xúc khó tả, vui có buồn có. Mùa Phật đản mà tôi gọi là Phật đản sanh - con tôi cũng..."đản sanh".
Chị Hạnh Hiếu (trái) và bạn đồng tu học bên Thầy giáo thọ

Phật giáo trong lối sống người trẻ

GNO - “Ngày nay, Phật giáo rất gần gũi. Trường Phật học không phải chỉ có Tăng Ni mà Phật tử cũng theo học và đạo Phật ngày càng hiện diện nhiều hơn với người trẻ”.

Phật ở đâu?

GN - Đức Phật lịch sử đã nhập diệt cách đây hơn 2.500 năm, nhưng đạo Phật và những lời dạy của Đức Thế Tôn vẫn lưu truyền, được nhiều người hôm nay và cả mai sau áp dụng để có được đời sống hạnh phúc thực sự.
Anh Hoàng Thanh Bình trong một hoạt động thiện nguyện

Hoàng Thanh Bình và Dự án “Triệu người sống bình an”

GN - Dự án “Triệu người sống bình an” - sản xuất và phát sóng những video ngắn vào đầu giờ sáng mỗi ngày với mục đích chia sẻ những thông điệp tích cực, lan tỏa năng lượng bình an và niềm tin yêu cuộc sống đến mọi người.
Góc tĩnh lặng của Ý (bìa trái)

Khi người trẻ học Phật, chuyển hóa gia đình

GN - “Hồi xưa em giận ba em lắm. Nói đúng hơn là em sợ. Ba nóng tính, hay la má và con cái, nên em không dám gần ba”, Nguyễn Quốc Ý, nhân viên một tổ chức phi chính phủ ở Nông Sơn, Quảng Nam chia sẻ. 
Khai tôn giáo trên căn cước công dân để khẳng định mình là con Phật

Tôi theo Phật

GNO - Tôi nghĩ mình đã theo Phật, học Phật từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải chỉ có mấy mươi năm trong đời này. Vì đã lâu, nên tôi đã sớm cảm mến, chọn theo, hạnh phúc khi được là Phật tử, được tiếp tục sống trong giáo pháp của Phật.