Báo Đất Việt đánh lận khái niệm “vị sư”

GNO - Vừa qua, báo điện tử Đất Việt - Diễn đàn của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật VN đã đăng bài viết Vị sư 'nổi nhất' Việt Nam, đã đánh lận khái niệm “vị sư” khi gọi ông là Khưu Văn Bảy (69 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM), một người sống tại tư gia, có vợ con.

images1313241_iMG_1597.jpg

Ông Khưu Văn Bảy tại tư gia - Ảnh: Đất Việt

Chúng tôi không nói đến việc báo Đất Việt tùy tiện bình chọn ‘nổi nhất’ Việt Nam, dù với mục đích gì, mà chỉ nói về việc đánh lận khái niệm “vị sư” trong bài viết trên.

Trong bài viết, tác giả cho biết là đã tìm đến tận nhà ông Bảy, nghe ông kể chuyện về cuộc đời, kể về con đường tình duyên của mình. Ông Bảy có sở thích về màu vàng. Nhà cửa, vật dụng, xe cộ, áo quần, cả đến nón bảo hiểm và giày dép… cũng đều một màu vàng. Đầu lại cạo lán, trang phục gần giống với kiểu cách của tu sĩ.

images1313242_iMG_1613.jpg

Ông nói ông có sở thích màu vàng - Ảnh: Đất Việt

Với cách lý giải của ông Bảy về sở thích lạ lùng này: “Có gì đâu, màu vàng là màu của nhà Phật, đó là cách tôi muốn tự nhắc nhở mình phải sống cho đúng đạo, không nên sân si chuyện gì, nên buông xả để tâm an lạc. Vả lại tôi nghĩ việc mình làm không vi phạm pháp luật và không gây khó chịu cho ai cả. Thậm chí nhiều người rất vui khi gặp tôi. Mình khiến người khác vui thì cũng làm cho cuộc sống ý nghĩa”, dẫn lại theo bài trên Đất Việt.

Nếu đúng như vậy thì chính sự vô tư của ông, dù không vi phạm pháp luật, dù không ai ngăn cấm, cái sở thích của ông Khưu Văn Bảy đã đã đi ngược lại với suy nghĩ trong sáng của ông. Ông đã vô tình làm tổn thương nhiều người Phật tử, trong đó có người viết bài này, khi hình ảnh của ông được truyền đi trên các trạng mạng với các lời bình khiếm nhã, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh người xuất gia, các vị sư. Và như thế, cũng vô tình ảnh hưởng đến đạo Phật.

images1038504chaomoinguoi.JPG
images1038502ntuong1.JPG

Những hình ảnh ông Bảy trên phố gây sự phản cảm được cho là "vị sư" - Ảnh: Zing.vn

Cái lợi lạc trong việc mà ông nói, “Mình khiến người khác vui thì cũng làm cho cuộc sống ý nghĩa”, theo bài trên báo Đất Việt, thì chưa thấy mà cái hại đã có nhãn tiền cho hình ảnh của đạo Phật, lối sống mà ông ao ước từ khi tuổi mới ngoài 30, khi ông có nhân duyên gặp được một vị sư gợi cho ông về ý nghĩa của sự tu hành.

Nếu ông Bảy có ý niệm về tu tập, thích màu vàng, thì không nhất thiết phải có trang phục gần giống với kiểu thường phục của các vị sư như vậy. Và nếu tác giả Bảo Ân trong bài viết Vị sư 'nổi nhất' Việt Nam, có sự thận trọng của một người cầm bút, thì không tùy tiện, đánh lận khái niệm như đã nói. Điều này, thiết nghĩ Ban Biên tập báo Đất Việt cần xem xét để điều chỉnh, tránh làm tổn thương đến nhiều bạn đọc là người dân có tín ngưỡng đạo Phật.

Hy vọng những sự việc như thế này, Giáo hội không xem là “chuyện vặt ngoài đường”, “vàng thật không sợ lửa”… Mong thay!

Đông Thiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày