Chính thức gắn biển phố “Thích Trí Hải” ở TP.Hải Phòng

Từ nay tại TP.Hải Phòng, có một con đường mang đạo hiệu của một vị cao Tăng Việt Nam thế kỷ XX - Ảnh: Nguyễn Thành Trung
Từ nay tại TP.Hải Phòng, có một con đường mang đạo hiệu của một vị cao Tăng Việt Nam thế kỷ XX - Ảnh: Nguyễn Thành Trung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 21-1, cơ quan chức năng đã chính thức gắn biển tên phố “Thích Trí Hải”, đạo hiệu của một vị cao có nhiều đóng góp quan trọng Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XX, đặc biệt trong công cuộc chấn hưng Phật giáo nước nhà.

Theo đó, như Báo Giác Ngộ đã đưa tin, “Thích Trí Hải” là một trong 40 tên phố và 1 công trình mới được HĐND TP.Hải Phòng công bố trong Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐ về việc đặt tên một số phố và công trình công cộng trên địa bàn TP.Hải Phòng hôm 10-12-2021.

Phố Thích Trí Hải là con đường trên địa bàn quận Lê Chân, với điểm đầu là số 122 Hồ Sen, điểm cuối là số 171 phố Chùa Hàng. Phố dài 700m, rộng 19m.

Phố Thích Trí Hải là con đường trên địa bàn quận Lê Chân - Ảnh: Nguyễn Thành Trung

Phố Thích Trí Hải là con đường trên địa bàn quận Lê Chân - Ảnh: Nguyễn Thành Trung

Hòa thượng Thích Trí Hải (1906-1979) là một trong những bậc cao Tăng đã để lại dấu ấn sâu đậm trên trang sử Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XX, đặc biệt trong công cuộc chấn hưng Phật giáo nước nhà.

Năm 1951, Tổng hội Phật giáo Việt Nam được thành lập tại cố đô Huế, Hòa thượng được suy bầu làm Phó Hội chủ.

Đến năm 1952, Giáo hội Tăng Già Việt Nam được thành lập, ngài được tin tưởng, suy tôn là Trị sự trưởng lúc chỉ mới 46 tuổi.

Trong nạn đói 1945, với uy tín trong Tăng Ni, tín đồ, ngài được mời làm cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trực tiếp cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố.

Hải Phòng là nơi gắn bó với cố Hòa thượng Thích Trí Hải từ năm 1954 cho đến lúc viên tịch - Ảnh: Nguyễn Thành Trung

Hải Phòng là nơi gắn bó với cố Hòa thượng Thích Trí Hải từ năm 1954 cho đến lúc viên tịch - Ảnh: Nguyễn Thành Trung

Hải Phòng không phải là sinh quán của cố Hòa thượng Thích Trí Hải (1906-1979) nhưng lại là nơi gắn bó với cuộc đời hành đạo của ngài từ năm 1954 cho đến lúc viên tịch vào năm 1979, trụ thế 74 năm, 57 hạ lạp.

Nơi đây, ngoài di sản tinh thần, trong khó khăn của hoàn cảnh, ngài vẫn chủ trương xây dựng hoàn tất ngôi chùa Phật Giáo Hải Phòng, làm trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa cho người dân có tín ngưỡng Phật giáo.

Cũng nơi đây, từ năm 1958, ngài chuyên tâm phiên dịch, biên soạn và trước tác hơn 30 tác phẩm, đặc biệt cổ xúy kinh tụng, khoa nghi tiếng Việt.

Hòa thượng Thích Trí Hải là một trong những tác giả lớn của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, tác giả của hàng trăm bài báo liên quan tới công cuộc chấn hưng Phật giáo, cùng với Hòa thượng Tố Liên và chư vị thiện trí thức khác thực hiện việc chấn chỉnh Phật giáo miền Bắc đương thời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.
Thờ vong ở trong chùa

Thờ vong ở trong chùa

GNO - Cha tôi vừa qua đời cách nay hơn 5 tháng. Khi cha mất, có người xem giờ cho biết cha tôi đi vào giờ xấu, nên phải gửi vong lên chùa. Sau khi chôn cất xong tôi đã gửi vong cha lên chùa. Tôi có nghe một số người nói trong 49 ngày cha tôi cũng không nhận được lộc. Hiện tôi rất đau khổ và hoang mang...
Ảnh Minh Họa .nguồn Làng Cười

Ngày lành tháng tốt

GNO - Hiện lòng tôi rất hoang mang, lo lắng và không biết giải quyết làm sao? Xin quý Báo cho biết về ngày tốt, xấu có thực không? Nếu không tại sao trong chùa các thầy lại coi ngày? Lòng hơi lo sợ vì nếu không nghe lời thầy thì sau này biết đâu gặp nhiều điều không vui hay trắc trở do cưới không đúng ngày tháng tốt.

Thông tin hàng ngày