Trong những ngày đầu Xuân, tứ chúng đều vân tập về chùa Nam Phổ Đà - Hạ Môn, cùng thắp nến kết hoa, cùng chúc tụng nói cười trong bầu không khí ấm nồng của mùa Xuân hoan hỉ.
Pháp sư Tắc Ngộ tham gia buổi liên hoan của đêm trừ tịch
Đúng 4 giờ chiều ngày 30 cuối năm, Pháp sư Tắc Ngộ - Phương trượng chùa Nam Phổ Đà, tập họp tứ chúng đệ tử và các vị chấp sự vào trai đường để dự buổi tiệc đoàn viên của đêm trừ tịch .
Đúng 6 giờ, tổ chức họp liên hoan phổ trà " một năm một lần" tại trai đường, do Pháp sư Viên Mãn
- Thư ký kiêm Duy na chùa Nam Phổ Đà chủ trì. Trước hết, Hòa thượng Tắc Ngộ nói lời chúc mừng năm mới, rồi cùng nhau ôn lại những việc vui vẻ, đau thương cùng xảy ra trong năm 2008. Như trận động đất lớn ở Tứ Xuyên, Vấn Xuyên, Á vận hội (Olympic) hoành tráng - Bắc Kinh... Riêng chùa Nam Phổ Đà cũng đạt được nhiều thành quả tốt đẹp và phong phú như: đại điện, khách đường, công đức đường đã xây cất thành tựu viên mãn, giải quyết vấn đề chỗ để xe, sau cùng sửa chữa hoàn thiện xanh hóa vùng núi..., về việc giao lưu đối ngoại, từng nhóm, từng đoàn chia nhau đi thăm viếng Đài Loan. Tóm lại, đó là một năm đoàn kết, tiến bộ, hài hòa. Hy vọng, năm Kỷ Sửu 2009 sẽ là năm kiết tường, sẽ đợi chờ và tin rằng, có thể đạt được sự tiến bộ và thành tựu to hơn.
Pháp sư Viên Mãn - thư ký kiêm Duy Na chùa Nam Phổ Đà, chủ trì buổi liên hoan Phổ trà
Pháp sư Tắc Ngộ chúc mừng năm mới
Các xã viên thực nghiệp biểu diễn vũ đạo (nghệ thuật múa)
Tiếp theo, các xã viên thực nghiệp chùa Nam Phổ Đà đã biểu diễn các tiết mục như: vũ đạo (ca múa), độc tấu nhạc khí Saxophone, tạp kỹ, kinh kịch, đơn ca... Các tiết mục này, đã mang đến cho tất cả mọi người bầu không khí vui tươi sinh động của đêm trừ tịch, mọi người cùng đón Xuân trong tinh thần an lạc, với nụ cười hoan hỉ của ngài Di Lặc.
Biểu diễn nghệ thuật dân gian (dùng các loại màu để thay đổi gương mặt)
Độc tấu nhạc khí Saxophone
Biểu diễn tạp kỹ
Đơn ca
Rút số may mắn
Buổi liên hoan phổ trà năm mới, kết thúc trong bầu không khí ấm áp và đạo vị