Chùm ảnh đoàn Ni giới Việt Nam tại Sakyadhita

GNO - Sáng 22-6, tại Trung tâm Lee Shau Kee trong khuôn viên của Trường Đại học Hồng Kông, Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới (Hội nghị Sakyadhita) lần thứ 15 đã trọng thể khai mạc.

Hội nghị với sự tham dự của đại diện Ni giới nhiều quốc gia, lãnh thổ (Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam, Sri Lanka, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Bangladesh, Indonesia, Canada…) cùng với nhiều học giả Phật giáo và nam nữ Phật tử.

Anh NN (3).JPG
Chư Ni Việt Nam cầu nguyện tại lễ khai mạc

Hội nghị được tổ chức bởi sự phối hợp giữa Trung tâm Nghiên cứu Phật học (Trường Đại học Hồng Kông) và Hội nghị Sakyadhita diễn ra từ ngày 22 đến 30-6.

Chủ đề của Hội nghị năm nay là Nữ giới Phật giáo đương đại: Quán chiếu, giao lưu văn hóa và hoạt động xã hội.

           
Anh NN (1).JPG


Quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư tại Hội nghị Sakysdhita

Tham gia Hội nghị nữ giới Phật giáo thế giới Sakyadhita lần thứ 15, đoàn Việt Nam có 165 thành viên gồm chư Ni và Phật tử, là đoàn có đông thành viên nhất tham dự Hội nghị.

Đoàn Phật giáo Việt Nam do NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Q.Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn.

Anh NN (5).JPG
Đoàn Ni giới Việt Nam tụng thời kinh theo truyền thống

Anh NN (4).JPG
Ni sư Karma Lekshe Tsomo (thứ hai từ trái sang), người sáng lập Hội nghị Nữ giới PG thế giới

1.jpg

image (3).png
Nghi thức cầu nguyện hòa bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày