Chùm ảnh:Múa Lân Sư Rồng ngày Tết

Chùm ảnh:Múa Lân Sư Rồng ngày Tết
(GNO-TPHCM): Đối với người Sài Gòn, múa lân ngày Tết trở thành một hoạt động không thể thiếu. Những tiếng trống rộn rã, những điệu múa hùng hồn đầy tính nghệ thuật góp phần làm nên nét sinh hoạt vui tươi, hào hứng đầu năm của thành phố năng động, náo nhiệt này.

Chính vì lẽ đó mà ngày còn có nhiều đội lân xuất hiện bên cạnh những đoàn lần lâu năm với bề dày thành tích: Hoàng Anh Đường, Nhơn Nghĩa Đường…v.v.  Giác Ngộ Online  xin gởi đến bạn đọc hình ảnh sinh động, đầy sắc màu của  lân sư rồng  biểu  diễn nhân  dịp đầu năm mới                                                           

mua-lan-1.gif

               Múa Lân ngày tết là nét văn hóa đáng quý của người Sài Gòn..

mualan-2.gif
mualan-4.gif

Ba chú Lân vờn nhau

mualan-5.gif

Ai cao hơn ai ?

mualan-6.gif

 Dõng mãnh và mạnh mẽ

mualan-7.gif

mualan-8.gif
mualan-9.gif

 Đùa giỡn với ông Địa

mualan-10.gif

Phát hiện thức ăn

mualan-11.gif

Tiếp cận mục tiêu

mualan-12.gif

Ông Địa cũng chạy tới

mualan-13.gif

 Hai con Lân giành nhau thức ăn

mualan-14.gif

Và giành với cả ông Địa

mualan-15.gif

Cuối cùng chỉ con Lân nào lanh trí và mạnh mẽ là người thắng cuộc

mualan-18.gif
mualan-16.gif
mualan-17.gif

Múa Lân là một nghệ thuật

mualan-19.gif

Nhận lộc đầu năm

mualan-20.gif

Sư tử cũng góp mặt múa vui

mualan-21.gif

Một tư thế rất đặc trưng của loài sư tử

mualan-23.gif

 Múa rồng thì cần tính tập thể hơn

mualan-24.gif

Đây là hình ảnh tô điểm thêm sự vui tươi cho ngày xuân

mualan-25.gif

 các màng biểu diễn thể hiện nét tinh tế và sức mạnh phi thường của con người

mualan-26.gif

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1334 - 2026) Chị Đoàn Thị Xuân Tươi thường trú tại số 111, đường 53, tổ 6 - Điện Biên Phủ, khu phố Ninh An, P.Bình Minh, tỉnh Tây Ninh có con là Lê Công Phúc Hưng, sinh năm 2024 hiện đang bị bệnh ung thư.
Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

GNO - Là nhận định của những người con Phật tu học tại gia khi cuối tuần được trở về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi) để tham dự khóa tu Ngày an lạc. Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài ghi nhận của phóng viên Như Danh, đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1356, ra ngày 12-6.

Thông tin hàng ngày