Cư sĩ Lê Văn Lợi vừa từ trần

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Cư sĩ Lê Văn Lợi, pháp danh Tâm Chỉnh, là một trong những Phật tử thuần thành, tín kính và hộ trì Tam bảo; do niên cao, Cư sĩ vừa từ trần tại cố đô Huế, thượng thọ 88 tuổi.
Cư sĩ Lê Văn Lợi (1936-2023)

Cư sĩ Lê Văn Lợi (1936-2023)

Thông tin từ gia đình cho biết, Cư sĩ Lê Văn Lợi thuận thế vô thường từ trần vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 29-9-Quý Mão (12-11-2023).

Tang lễ Cư sĩ được tổ chức tại tư gia, số 3 - Kiệt 366 đường Đinh Tiên Hoàng, P.Thuận Lộc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lễ nhập quan cử hành vào lúc 15 giờ ngày 13-11-2023; Lễ di quan vào lúc 6 giờ ngày 17-11-2023, sau khi hỏa táng sẽ an táng tại Nghĩa trang Nhân dân TP.Huế.

Cư sĩ Lê Văn Lợi tốt nghiệp Cử nhân Toán học khóa đầu tiên của Viện Đại học Huế, từng dạy học tại các trường tư thục Bồ Đề Hữu Ngạn, Bồ Đề Thành Nội; các trường Hàm Nghi, Gia Hội, Cao đẳng Sư phạm Huế, Hương Trà, Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế,... là một nhà giáo mẫu mực và mô phạm.

Cư sĩ cũng là người làm công việc từ thiện âm thầm, dạy học cho các trẻ em vô gia cư ở các gầm cầu, góc chợ tại Huế...

Ông cũng từng được cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu mời tham gia điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế, được Hội đồng Điều hành tin tưởng cử đảm nhiệm Phó Chánh Văn phòng trong giai đoạn đầu Học viện được thành lập.

Cư sĩ Lê Văn Lợi sinh năm Bính Tý (1936), là một nhà giáo Phật tử, gắn bó và hộ trì các hoạt động văn hóa Phật giáo ở cố đô Huế qua nhiều giai đoạn, một lòng kính Phật trọng Tăng, được nhiều bậc thiện tri thức, chư tôn túc Tăng Ni quý mến, kính trọng.

Với niềm tín kính Tam bảo và sự am hiểu văn hóa dân tộc, Phật giáo Việt Nam, sanh tiền, Cư sĩ Lê Văn Lợi là một trong những độc giả gắn bó với Báo Giác Ngộ, đóng góp nhiều ý kiến đầy tâm huyết cho báo, về hướng đi của nội dung và hình thức phù hợp với thời đại, trong tinh thần Chánh tín. Ban Biên tập Báo Giác Ngộ nhất tâm cầu nguyện chơn linh Cư sĩ vãng sanh Tịnh cảnh và xin phân ưu cùng gia quyến về sự mất mát lớn lao này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày