Dịp này dự kiến sẽ quy tụ các vị lãnh đạo tinh thần, học giả và hành giả từ khắp thế giới Phật giáo, với mong muốn hướng năng lượng chuyển hóa của lòng từ và sự tỉnh thức đầy từ bi nhằm kiến tạo một thế giới hòa bình và hạnh phúc hơn.
“Cuộc hội tụ tâm linh mang tính chuyển hóa này sẽ quy tụ các bậc thầy, các vị lãnh đạo tinh thần, học giả và hành giả lỗi lạc từ mọi tông phái của Phật giáo và mọi nhánh của Kim cương thừa nhằm thúc đẩy hòa bình và hạnh phúc toàn cầu thông qua lòng từ bi và sự tỉnh thức”, Ban Tổ chức chia sẻ với báo chí.
“Lễ hội sẽ bao gồm nghi lễ Jabshi Gyap, các thời cầu nguyện hòa bình thế giới không phân biệt tông phái, đại lễ tụng chú Bazaguru, ban phước công cộng, và lễ quán đảnh Kalachakra do Đức Je Khenpo, Tăng thống của Bhutan chủ trì. Một triển lãm nghệ thuật Kalachakra và các hội thảo học thuật cũng sẽ được tổ chức, với phiên dịch song song bằng tiếng Anh và tiếng Tây Tạng”, đại diện Ban Tổ chức cho biết thêm.
Bhutan, nằm trong dãy núi Himalaya và kẹp giữa hai cường quốc chính trị, kinh tế là Ấn Độ và Trung Quốc, là quốc gia Phật giáo Kim cương thừa nổi bật với những bản sắc riêng. Truyền thống tâm linh này được khắc sâu trong ý thức và văn hóa của vùng đất hẻo lánh này, nơi Phật giáo đã phát triển không gián đoạn kể từ khi được truyền vào bởi Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) vào thế kỷ VIII. Gần 85% dân số Bhutan theo đạo Phật. Phần lớn Phật tử Bhutan tu theo các tông phái Drukpa Kagyu hoặc Nyingma của Phật giáo Kim cương thừa.
Chương trình sự kiện sẽ bao gồm nghi lễ Jabshi Gyap do Tăng đoàn Trung ương Bhutan cử hành từ ngày 4 - 10 tháng 11; hai ngày cầu nguyện hòa bình thế giới của Kim cương thừa không phân biệt tông phái vào ngày 12 – 13 tháng 11; đại lễ tụng chú Bazaguru, quy tụ mọi người trong khát nguyện chung vì hòa bình; một ngày ban phước công cộng bởi các vị lama lỗi lạc vào ngày 14 tháng 11; và ba ngày lễ quán đảnh Kalachakra từ ngày 15 – 17 tháng 11 do Đức Je Khenpo chủ trì. Một triển lãm nghệ thuật và các hiện vật Kalachakra, cùng các hội thảo học thuật, cũng sẽ được tổ chức song song với đại lễ cầu nguyện.
Tăng đoàn Trung ương sẽ cử hành nghi lễ Jabshi Gyap (བརྒྱ་བཞི་རྒྱསཔ) tại Kuenselphodrang [địa điểm đặt tượng Phật Thích Ca cao 54 mét] như một phần của Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình thế giới, nhằm cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc toàn cầu. Nghi lễ kỳ vĩ này, vốn hiếm khi được tổ chức với quy mô lớn như vậy, kết hợp các nghi thức cúng dường an bình và hộ pháp uy mãnh, nhằm chữa lành, thanh lọc và làm trong sạch thân, khẩu và ý khỏi các nghiệp xấu.
Sẽ có phiên dịch đồng thời bằng tiếng Dzongkha, tiếng Anh và tiếng Tây Tạng trong các buổi giảng pháp và lễ quán đảnh. “Cuộc hội tụ chưa từng có tiền lệ này sẽ quy tụ các vị lãnh đạo tinh thần, học giả và hành giả từ mọi tông phái và thừa của Phật giáo, để khai mở năng lượng chuyển hóa của lòng từ và sự tỉnh thức đầy từ bi, cùng nhau kiến tạo một tương lai dựa trên hòa bình và hạnh phúc”, Ban Tổ chức chia sẻ thêm.
Bhutan thường xuyên được xếp vào danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Với dân số chỉ khoảng 777.000 người theo ước tính của Chính phủ năm 2021, đây cũng là một trong những quốc gia nhỏ nhất và ít công nghiệp hóa nhất thế giới, nhưng lại có nhiều kinh nghiệm trong việc duy trì sự cân bằng tinh tế giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, được thể hiện rõ qua mô hình phát triển “Tổng Hạnh phúc Quốc dân” (Gross National Happiness – GNH) nổi tiếng của họ. Bhutan không phản đối phát triển vật chất hay tiến bộ kinh tế, nhưng GNH từ chối xem tăng trưởng kinh tế là mục tiêu tối hậu, mà thay vào đó hướng đến một cách tiếp cận toàn diện hơn cho phát triển cân bằng và hạnh phúc xã hội, chuyển hóa các ưu tiên văn hóa - xã hội thành các mục tiêu phát triển cụ thể để kiến tạo một xã hội hạnh phúc và công bằng hơn.
Tâm Tuệ tổng hợp, từ buddhistdoor.net