Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc ủng hộ người dân TP.HCM ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Đại đức Thích Pháp Đăng đến đại diện Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ 72,2 triệu đồng từ sự ủng hộ của Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc
Đại đức Thích Pháp Đăng đến đại diện Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ 72,2 triệu đồng từ sự ủng hộ của Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM), Đại đức Thích Pháp Đăng đại diện Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc trao tặng đến Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ 72,2 triệu đồng.

Đây là số tịnh tài của các Phật tử sinh hoạt trong các chúng của Đạo tràng Pháp Hoa các tỉnh phía Bắc, ủng hộ người dân tại TP.HCM gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi các đợt bùng dịch bệnh Covid-19 theo lời kêu gọi của Báo Giác Ngộ.

Đại đức Thích Pháp Đăng trao ủng hộ của các Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa

Đại đức Thích Pháp Đăng trao ủng hộ của các Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa

Đại diện Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác NGộ, Ni sư Thích nữ Thông Liên đã nhận số tịnh tài trên và cảm ơn sự ủng hộ của các Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã ủng hộ người dân TP.HCM ảnh hưởng bởi Covid-19. Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ sẽ tổ chức trao quà đến những người lao động nghèo từ các tỉnh thành miền Tây, miền Trung và miền Bắc đến sinh sống và làm các công việc phổ thông tại TP.HCM.

Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc trực thuộc Đạo tràng Pháp Hoa do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sáng lập và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương hướng dẫn sinh hoạt, tu học. Tại khu vực các tỉnh phía Bắc hiện có hơn 30 đạo tràng đang tu học tại các chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày