Dát vàng lại một bảo tháp Phật giáo

GNO - Đứng trên giàn giáo bằng tre, các thợ thủ công chuyên môn đang bận gắn các khối vàng vào một ngôi tháp Phật giáo ở trung tâm thành phố Yangon.

baothap.jpg


Tháp Sule đang được tu bổ lại diện mạo bên ngoài

Công việc trùng tu tháp Sule này mất đến 5 năm. Tháp được tái phủ bằng vài trăm tấm vàng rắn - mỗi tấm trị giá khoảng 1.100 USD - và hàng ngàn lá vàng hình vuông khác.

Chi phí này rất đáng kể đối với quốc gia Đông Nam Á nghèo khó này, nhưng đối với các Phật tử mộ đạo, việc đóng góp cho chùa - cũng như các tu viện và các nhân duyên từ thiện - là một cách cần thiết để tạo công đức, một biểu hiện đối với cuộc sống đạo đức, kiến tạo an lạc.

Tháp Sule nằm ở trung tâm của thành phố nhộn nhịp Yangon, được thiết kế dưới thời cai trị của thực dân Anh.

Sule là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Yangon, chỉ đứng sau chùa Shwedagon.

Văn Công Hưng (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ lâu vốn biết Phật. Đã được Bát-niết-bàn. Mọi sợ hãi không còn. Dứt ân ái thế gian" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Dòng tộc và trói buộc

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Mỗi phần quà gồm có phong bì tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng, nước yến và bánh gạo

Phú Thọ: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tặng quà Tết đến bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

GNO - Đoàn do Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ dẫn đầu, cùng chư tôn đức và Phật tử đến thăm, động viên và trao quà Tết đến 200 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vào chiều 4-2 vừa qua.

Thông tin hàng ngày