Đầu năm đi lễ chùa cầu phúc

Thời tiết ngày mùng 1 Tết năm nay khá lạnh, chỉ 7oC, khiến nhiều người Hà Nội ngại ra đường. Thế nhưng tại các ngôi chùa ngay từ đêm giao thừa đã nườm nượp người đi lễ đầu năm.

Dưới đây là chùm ảnh Thanh Niên Online ghi lại tại chùa Tảo Sách, một trong những ngôi cổ tự hơn 600 tuổi hiếm hoi nằm ven Hồ Tây.

Cầu cho một năm mới an lành

 Cầu cho một năm mới an lành

Đầu năm đi lễ chùa cầu phúc ảnh 2

 Với nhiều gia đình đi chùa đầu năm còn là dịp giáo dục cho con cháu một phong tục đẹp đã được nhiều thế hệ gìn giữ

Đứng ngoài sân bái vọng vì trong chùa đã... quá đông

 Đứng ngoài sân bái vọng vì trong chùa đã... quá đông

Đầu năm đi lễ chùa cầu phúc ảnh 4

 Năm nay nhiều người đi lễ khá đơn giản chứ ít thấy cảnh những mâm lễ cầu kỳ như những năm trước

Đầu năm đi lễ chùa cầu phúc ảnh 5

 Trời mưa phùn, thời tiết rất lạnh nên nhiều người phải “vũ trang” cẩn thận ngay cả khi đã vào bên trong chùa

Từ sáng đến chiều lúc nào cũng có rất đông người đi lễ

 Từ sáng đến chiều lúc nào cũng có rất đông người đi lễ

Người trẻ đi chùa cầu xin học hành tấn tới

 Người trẻ đi chùa cầu xin học hành tấn tới

Đầu năm đi lễ chùa cầu phúc ảnh 8

 Đi lễ chùa còn là cơ hội gặp gỡ người quen hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc

Đầu năm đi lễ chùa cầu phúc ảnh 9

 Cảnh chùa thanh bình cũng giúp người đi lễ cảm thấy trong lòng bình yên hơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày