Đêm nhạc “Trái tim bất diệt”

GNO - Tối qua, 17-5, tại Sân khấu Lan Anh, đêm nhạc "Trái tim bất diệt" do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2557 và Kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân đã diễn ra lúc 19g30.

Tham dự đêm nhạc “Trái tim bất diệt” có sự chứng minh của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN TP.HCM: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Đạt Đạo, TT.Thích Nhật Từ cùng đông đảo quan khách và hàng ngàn Phật tử có mặt thưởng thức.

ca nhac (1).JPG

Chư tôn thiền đức tham dự đêm nhạc

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TT.Thích Nhật Từ đã nói lên ý nghĩa của đêm nhạc mở đầu Tuần lễ Phật đản và Kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Qua đây cũng muốn gửi thông điệp yêu thương tới toàn thể đất nước, kêu gọi mọi người mở trái tim từ bi, thiện nguyện và tinh thần dấn thân, chia sẻ trong cuộc sống.

Tại đêm nhạc, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã công bố và trao 8 kỷ lục Phật giáo năm 2013 gồm: Trường Phật giáo đào tạo nhiều Tăng Ni sinh nhất, Tượng Đức Phật Thích Ca bằng đá saphire lớn nhất, Tượng Phật nhập Niết-bàn bằng đá saphire lớn nhất Việt Nam, Ngôi chùa sản xuất phim Phật giáo nhiều nhất, Kênh truyền hình sản xuất và phát sóng nhiều chương trình về chủ đề Phật giáo Việt Nam, Người biên tập và biên soạn kinh sách Phật giáo nhiều nhất, Người đọc sách nói Phật giáo nhiều nhất, Bộ sưu tập tem về đề tài Phật giáo nhiều nhất.

ca nhac (12).JPG

Trao 8 kỷ lục Phật giáo

ca nhac (28).JPG

HT.Thích Thiện Tánh thay mặt BTS GHPGVN TP tặng hoa tới TT.Thích Nhật Từ

Đêm nhạc với chủ đề “Trái tim bất diệt” được chia ra làm 3 chương với các chủ đề: Trái tim từ bi, Trái tim bất diệt và Trái tim yêu thương.

Mỗi một chương mang tới cho người xem những cung bậc, cảm xúc khác nhau, như đang được trải qua những giây phút lịch sử của 50 năm về trước, thúc đẩy mọi người dấn thân không biết mệt mỏi vào những nơi gian khó.

Đêm nhạc diễn ra với sự thiết kế sân khấu hoành tráng, dàn dựng công phu và sự tham dự của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Đức Tuấn, Phương Thanh, Hiền Thục, Nguyên Vũ, Bằng Cường, Mai Quốc Huy, Quách Thành Danh, Quang Hà, Lý Hải, Hồ Quang Hiếu, NSƯT Nhất Sinh…

Nhiều ca khúc hướng tới lý tưởng cao đẹp của Đức Phật đã được trình bày như Tỏa sáng hoa đàm, Đức Phật từ bi, Dưới đài sen, Ngàn năm sen nở, Ca ngợi Đấng Thế Tôn, Em mừng Đản sanh, Mừng Phật ra đời…

Một vài hình ảnh tại đêm nhạc:

ca nhac (15).JPG

ca nhac (23).JPG

Ca sĩ Đức Tuấn trình bày

ca nhac (31).JPG

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm - Quế Trân

ca nhac (34).JPG

Chư tôn đức và hình tượng Phật đản sinh, 9 rồng phun nước tái hiện trên sân khấu

ca nhac (46).JPG

ca nhac (60).JPG

ca nhac (44).JPG

ca nhac (54).JPG

ca nhac (9).JPG

Hàng ngàn khán giả đã tham dự đêm nhạc trong niềm hoan hỷ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày