Dr.C.T. Shen, là một trong những người được thế giới thương mến

Dr.C.T. Shen, là  một trong những người được thế giới thương mến
(GNO) Tại thành phố Putnam Tiểu Bang Florida của Hoa Kỳ, ngày tưởng niệm đầu tiên của ông .Dr.C.T. Shen đã qua đời. Hơn 250 môn đồ của  hội Phật tử Hoa Kỳ tập hợp lại vào ngày  Chủ Nhật tại Tu Viện Chuang Yen nằm phía Tây của Thành Phố. Hồi tưởng lại cuộc sống về con người tốt và vui vẽ trong  94 năm qua.

Dr.C.T. Shen (1913 – 2007) Ông  sinh ra ở Trung Quốc, là một thương gia ở Thượng Hải, di cư đến  Hoa Kỳ năm 1952 và đã thành lập Công Ty đống tàu.Vào năm 1980, ông   hiến tặng 125 mẩu đất cho hội Phật Tử để  xây dựng Tu Viện Chuang Yen,bên trong chánh điện của Tu Viện trang trí một pho tượng Phật  Vairocana cao 37 food là tượng Phật  lớn nhất  phía Tây bán cầu. Nghi lễ trong ngày chủ nhật được gia đình và bạn bè  tham dự tại Tu Viện, từ khi còn tuổi trẻ mỗi lúc tinh thần mệt mỏi ông đều tìm đến sự chỉ dạy của hội Phật tử, rồi tự mình là sáng tỏ những vấn đề khúc mắc và từ đó phát sinh  lòng thương. Thành Phố Putnam.

Ông Robert Bondi ủy viên ban chấp hành nhớ lại về Ông Dr C.T.Shen “hy vọng mang lại  hòa bình cho thế giới để làm cho con người giảm bớt đau khổ”. Ông  cống hiến cuộc sống và  đề xướng  tình bạn hữu , sự giao thiệp giữa các Tôn Giáo với nhau trong đó  truyền bá khái niệm đạo Phật đi vào phía tây của thế giới.

Ông Ming Kwang Chủ Tịch hội Phật Tử Hoa Kỳ và Thầy Trưởng Tu viện Chuang yen, gọi là bạn ông bằng “ Con người  phi thường , ân cần , cao cả, thận trọng và đang sống nhân ái trong lòng mọi người”. “Ông Shen thấy tất cả mọi người đều  hoanh nghênh, thích thú, tiếp đón ngàn người từ nhiều Tu Viện nổi tiếng, giống như Đức Dalai Lama được kính  trọng, đón  tiếp từ những người Địa Phương viếng thăm”. Trong tiểu sử của ông Shen hồi tưởng lại cuộc sống “hy vọng của tôi về lợi ích và việc làm của con người hướng về giải thoát họ từ sự sợ hãi, bằng  cử chỉ khôn khéo tâm thành  đi vào cuộc sốnghằng ngày bằng sự hiến dâng của tôi. Nếu Tôi tiếp tục nỗ lực  thì cuộc sống của tôi sẽ thành đạt”.

Trên 25 năm cuộc gặp gỡ với các nhà báo, Ông nhấn mạnh đều đó với mọi người phải ra đi một mình. Thầy Kuan Yin nói trước cuộc phỏng vấn: “Có một vài kết quả tốt trong tôi  hay một điều  Thần kỳ giúp tôi tin tưởng cuộc sống”. Mỗi  năm có hàng ngàn người viếng  thăm Tu Viện là nơi thờ hài cốt cuả ông.Chương trình đặc biệt ngày chủ nhật để tưởng niệm về cái chết của ông, hội Phật tử  Hoa Kỳ phong cho ông với danh dự là Xiang Ming, ông đã ra đi vào năm 2007.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Xây dựng một nền hành chính năng động và minh bạch

GNO - Hệ thống hành chính mới sẽ tạo ra một xã hội với những “thiện duyên” cho công dân chúng ta được huân tập trong đó. Có những hạt giống không tốt lắm, nhưng trong môi trường lành mạnh, sẽ tự điều chỉnh thành tốt. Còn hạt giống tốt nhưng trồng trên đất cằn, thiếu phân thiếu sự chăm sóc thì cũng không đâm chồi được!
Ni trưởng Thích nữ Như Như làm trưởng đoàn thăm, sách tấn các hành giả Ni khu vực miền Trung

Phân ban Ni giới T.Ư thăm, cúng dường các trường hạ khu vực miền Trung

GNO - Ngày 14, 15-7, Ni trưởng Thích Như Như, Phó Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư phụ trách khu vực miền Nam làm trưởng đoàn; Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử làm phó đoàn, cùng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đến thăm, sách tấn các trường hạ miền Trung.

Thông tin hàng ngày