Dựng nhạc kịch về Đại sư Giám Chân

GNO - Một vở opera dựa trên câu chuyện về cuộc hành trình của một nhà sư Trung Quốc đến Nhật Bản để quảng bá Phật giáo vào thế kỷ thứ 8 đã được diễn lần đầu tại quê nhà trong tuần này.

"Hành trình của ngài Giám Chân sang Nhật Bản" - một tác phẩm của Tập đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Giang Tô đã gây tiếng vang tại Trung tâm Quốc gia về Biểu diễn Nghệ thuật tại Bắc Kinh hôm thứ Hai (6-2).

00016c42b1c91a03bb7f01.jpg


Một cảnh trong vở kịch

Nam diễn viên chính đã rơi nước mắt do xúc động khi hóa thân thành một đại sư ngay trong lúc trả lời phỏng vấn.

"Tôi quá cảm kích bởi tinh thần và ý chí tuyệt vời của ngài", Điền Hạo Giang, người đóng vai Đại sư Giám Chân trong vở opera nói.

Được biết, ngài Giám Chân, một cao tăng nổi tiếng trong triều đại nhà Đường, đã thực hiện sáu nỗ lực để đến thăm Nhật Bản từ năm 743 đến năm 753 theo lời mời của các nhà sư Nhật Bản và phái Yoei.

Đại sư đã không thành công trong năm lần đầu tiên, nỗ lực sau cùng đã làm cho ngài bị mù do nhiễm trùng. Tuy nhiên, quyết tâm của Đại sư Giám Chân đến Nhật Bản đã không chết và năm 753 - cuối cùng ngài đã đến Kagoshima, mũi phía tây nam của đảo Kyushu.

Trong suốt 10 năm ở Nhật Bản, ngài Giám Chân không chỉ giới thiệu Phật giáo cho đất nước, mà còn mang thư pháp, kiến trúc, âm nhạc và thuốc men của Trung Quốc đến quốc đảo này.

Để có được một sự hiểu biết tốt hơn về vị đại sư này, diễn viên chính đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Nhật Bản, tìm lại con đường mà Đại sư Giám Chân đã đi.

Những nỗ lực của họ đã đánh vào tâm lý của khán giả.

"Chương trình này rất có ý nghĩa. Nó giúp quảng bá nền văn hóa truyền thống Trung Quốc bằng loại hình nghệ thuật opera phương Tây", khán giả Lin Long nói.

Vở opera được ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 12 vừa rồi. Sự trở lại của ngài Giám Chân, hoặc Ganji như ngài được biết đến ở Nhật Bản, gây ra một sự khuấy động ở quốc đảo nơi mà tên của đại sư được mọi người biết đến.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, người đã tham dự buổi ra mắt của chương trình, ca ngợi vở opera như một "hiện tượng".

Đại sư Giám Chân viên tịch tại Nhật Bản vào năm 763 và một bức tượng của ngài đã được dựng ở thành phố Nara.

Vở nhạc kịch được trình diễn tại Bắc Kinh vào ngày 5 và 6-2-2017, và dự kiến sẽ được đưa trở lại Nhật Bản một lần nữa vào cuối năm nay để chào mừng kỷ niệm 45 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Nhật Bản.

Văn Công Hưng
(theo china.org.cn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày