Giới trẻ Hà Thành viết bậy lên tháp cổ

Trên hai ngôi tháp cổ nổi tiếng giữa lòng thủ đô - Tháp Bút và Tháp Hòa Phong lại tồn tại những “dấu ấn” đáng xấu hổ của một bộ phận các bạn trẻ Hà thành.

Chỉ còn một năm nữa đại lễ mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội sẽ được tổ chức. Cả Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị những công việc cuối cùng trước thềm đại lễ “ngàn năm tuổi”. Thế nhưng trên hai ngôi tháp cổ giữa lòng thủ đô lại tồn tại những “dấu ấn” đáng xấu hổ của một bộ phận các bạn trẻ Hà thành.

Có lẽ, các bạn teen Hà thành đều đã ít nhất một lần đến thăm Hồ Hoàn Kiếm, thăm Đền Ngọc Sơn và chắc hẳn các bạn đều biết đến hai ngôi tháp cổ nằm trong quần thể di tích Hồ Gươm là Tháp Hòa Phong và Tháp Bút. Tháp Hòa Phong được xây bằng gạch mộc nằm trên vỉa hè bờ đông Hồ Gươm. Đây là phần di tích duy nhất còn lại của ngôi chùa Báo Ân nổi tiếng, còn gọi là chùa Quan Thượng dựng đời Minh Mệnh (1842) trên nền cũ của Lầu Ngũ Long trong phủ Chúa Trịnh.

Tầng một có 4 mặt trổ 4 cửa vòm, trên mỗi ngạch cửa ghi: Báo Ân Môn - Báo Nghĩa Môn - Báo Đức Môn - Báo Phúc Môn; Tầng hai, 4 góc xây trụ vuông đặt tượng 4 con nghê, nối liền nhau bằng đường viền hồi văn giao hóa; Tầng ba ghi “Hòa Phong Tháp”, trên đỉnh nhô cao trang trí bầu hồ lô. Cách không xa Tháp Hòa Phong là Tháp Bút được xây dựng dưới thời Tự Đức thứ 18 (1865). Tháp cao năm tầng được dựng trên núi Độc Tôn (còn gọi là núi Ngọc Bội) theo ý tưởng của nhà nho nổi tiếng Nguyễn Văn Siêu.

Trên thân ba tầng giữa có khắc theo chiều dọc ba chữ Tả Thanh Thiên, được hiểu là “viết lên trời xanh”. Tháp bút vừa là biểu tượng của văn chương lại vừa là biểu tượng của văn hóa. Những công trình mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử của đất kinh kỳ ấy là niềm tự hào của những người con Hà Nội trong đó có cả teen chúng mình. Thế nhưng, trong những lần dạo chơi bên hồ nhiều teen sẵn bút xóa, bút mực đã thẳng tay “phóng bút” để ghi lại dấu ấn của mình trên hai ngôi tháp cổ.

Bên trong bốn chân cột tháp Hòa Phong bị phủ kín bởi những dòng chữ trắng tinh, các hình vẽ sơn xì với đủ thể loại. Rất nhiều trong số đó có hình trái tim với những dòng chữ như: “Thắng – Ly”, “Hoan – Thọ”, “Tuấn Love Thủy” rồi “mãi yêu anh”, “20-10-08 Đới love Loan chúc cho tình yêu của mình mãi mãi bên nhau”… Cứ thế những câu chữ ấy cứ chằng chịt đè lên nhau với đủ loại màu sắc trắng, đỏ, vàng... khiến mức độ phản cảm tăng lên gấp bội.

Giới trẻ Hà Thành viết bậy lên tháp cổ

Viết bậy trong lòng tháp Hòa Phong

Giới trẻ Hà Thành viết bậy lên tháp cổ

Nét chữ lịch sử bị một số bạn teen bôi bẩn.

Không chỉ có vậy, du khách teen còn thể hiện... cảm xúc cùng những câu chữ nguệch ngoạc như "Nguyệt ơi anh yêu em", “em yêu anh rất nhiều”, “Thanh điên ơi! Anh sai rồi!”, “em yêu anh Long đen (ốc vít)”, “Anh Điệp Anh Vũ đã đến đây chơi”… pha thêm chút cảm xúc bằng những kí tự số chỉ ngày tháng mà chỉ có tác giả mới hiểu nổi! Chân Tháp Bút cũng trong hoàn cảnh tương tự với những dòng bút xóa hay bút mực chằng chịt: “Tôi ước sau này tôi có cuộc sống HP”, “ước gì tôi có nhiều tiền để tiếp tục đi học”, “con hứa sẽ vượt qua chính mình”…

Khách du lịch nhất là khách du lịch nước ngoài khi đi qua đây mong cảm nhận về vẻ đẹp cổ kính của ngôi tháp; thích thú đi xuyên qua chân tháp cổ; ngắm nghía những dòng chữ, chi tiết hoa văn cổ và chụp ảnh lưu niệm với nụ cười tươi tắn trên môi. Nhưng hầu hết đều phải mắt chữ O, mồm chữ A khi nhìn những dòng chữ viết nhăng nhít, rối mắt quanh tháp. Bức xúc trước những “dấu ấn” mang đậm chất teen, Nguyễn Minh Thái - một học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành cho biết: “Mình nghĩ, teen có nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình chứ không phải bằng cách viết bậy lên di tích”.

Teen ngày càng được quyền sáng tạo, thể hiện phong cách và khẳng định cá tính. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là teen được viết bậy “vô tội vạ” ở khắp nơi nhất là trên các điểm di tích lịch sử văn hóa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày