Hạnh phúc được làm con của Phật

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nếu có ai đó hỏi rằng: "Kiếp này con sống có hạnh phúc không?" thì con xin thành tâm trả lời rằng con thực sự rất hạnh phúc. Đối với con hạnh phúc chính là được làm con của Phật - một bậc Giác ngộ vĩ đại với lòng từ bi vô lượng và trí tuệ vô biên.

Vào mỗi mùa Phật đản, hạnh phúc của con còn là được chính tay mình treo cờ, giăng đèn, sắm sửa hoa trái, trang trí nhà cửa, thiết trí bàn Phật đản sanh… Bởi ngoài việc áp dụng lời dạy của Đức Thế Tôn vào cuộc sống, sống đúng tinh thần Bi - Trí - Dũng của người Phật tử thì đây cũng là một cách để con bày tỏ lòng tôn kính vô biên của con đối với người.

Nguyện cầu cho ánh sáng Phật pháp soi rọi khắp thế gian, mọi người tin hiểu nhân quả; người giàu có biết thương yêu, chia sẻ với người khốn khó quanh mình; người chưa đủ phước duyên biết vươn lên bằng nỗ lực chân chính.

Xin nguyện cho con đời đời kiếp kiếp đều có đủ duyên lành được biết đến Phật pháp, có trí tuệ để hiểu lời Phật dạy và luôn tinh tấn dũng mãnh bước đi trên con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dẫn.

Qua chuyên mục "Cảm xúc mùa Phật đản" trên Báo Giác Ngộ, con xin được chia sẻ một vài hình ảnh không khí chuẩn bị đón mừng Phật đản tại tư gia:

Bài vở, hình ảnh minh họa cho chuyên mục "Cảm xúc mùa Phật đản" bạn đọc hoan hỷ gửi về: onlinegiacngo@gmail.com từ ngày 19-5-2023 đến hết ngày 17-6-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi khai quật ở Công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện hố chôn tập thể thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng

GNO -  Đó là thông tin được Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết chiều 24-7. Lực lượng đang triển khai nhiệm vụ tìm kiếm tại hố chôn tập thể thứ hai vừa được phát hiện, mở rộng phạm vi để xác định quy mô khu vực chôn cất, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Thông tin hàng ngày