Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc

Cũng giống như một số quốc gia châu Á khác, người dân Trung Quốc đang háo hức chuẩn bị cho một năm mới Nhâm Thìn đang đến gần.

Theo quan niệm của người Trung Quốc, con Rồng tượng trưng cho uy quyền, phú quý. Vì thế, năm Nhâm Thìn 2012 hứa hẹn sẽ là một năm đầy may mắn và sung túc.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là tới đêm Giao thừa và không khí đón năm Rồng đã len lỏi vào khắp Trung Quốc.

Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc ảnh 1

Công nhân trang trí hình nộm rồng cho màn múa rồng với sự tham gia của hơn 200 người để chào đón năm mới tại Ôn Châu, Chiết Giang. (Ảnh: Reuters)

Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc ảnh 2

Một bé gái đang ngắm những chiếc đèn lồng đỏ sẽ được treo vào dịp Tết tại công viên ở tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Reuters)

Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc ảnh 3

Đèn rồng được treo trên mặt hồ ở Tứ Xuyên. (Ảnh: Reuters)

Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc ảnh 4

Thú nhồi bông hình rồng được bày bán khắp các chợ Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc ảnh 5

Chen nhau lên tàu về quê ăn Tết tại nhà ga Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc ảnh 6

Hơn 1.400 công nhân ngoại tỉnh ăn cơm tất niên trước khi nghỉ Tết tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc ảnh 7

Đèn xếp hình rồng rực sáng tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc ảnh 8

Tem hình rồng được bày bán tại bưu điện. (Ảnh: AP)

Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc ảnh 9

Xếp hàng mua vé tàu về ăn Tết tại nhà ga Chiết Giang (Ảnh: Reuters)

Không khí Tết len lỏi khắp Trung Quốc ảnh 10

Múa rồng dưới nước ở Bắc Kinh. (Ảnh: China Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày