Lễ an vị long cốt chùa Đại Bi (Hà Nội)

GNO - Sáng nay, 7-11, tại chùa Đại Bi (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội), chư Tăng đã trang trọng tổ chức lễ an vị long cốt chùa.

1 a hn 1.jpg


Chư tôn Hòa thượng chứng minh niệm Phật khai lễ

Chư tôn đức thường trực HĐTS GHPGVN đã quang lâm tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN: HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Quảng Tùng cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP.Hà Nội, chư tôn đức trụ trì các tổ đình, tự viện và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhã, UVTT HĐTS GHPGVN, trụ trì chùa Đại Bi cho biết, chùa Đại Bi đã có lịch sử hàng trăm năm, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, tác động của thời gian, nhiều hạng mục của ngôi chùa đã bị xuống cấp.

Được sự đóng góp tịnh tài tịnh vật của đông đảo Phật tử gần xa nên từ đầu tháng 8 năm 2015, chùa đã được khởi công trùng tu, xây dựng lại ngôi đại hùng bảo điện. Đến nay, công trình đã hoàn thành phần lớn các hạng mục chính, nhưng vẫn rất cần nhân dân, Phật tử tiếp tục chung tay đóng góp để ngôi phạm vũ sớm được hoàn thành viên mãn.

1 a hn 2.jpg
Quang cảnh buổi lễ

1 a hn 3.jpg
Nghi thức an vị long cốt chùa Đại Bi


Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Bảo Nghiêm đã tán thán công đức của Hòa thượng trụ trì trong việc xây dựng ngôi chánh điện được trang nghiêm như hôm nay.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã thực hiện các nghi thức dâng hương bạch Phật, trì trú Đại Bi và an vị long cốt ngôi chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Thanh Từ bên di ảnh Hòa thượng ân sư Thích Thiện Hoa trong ngày lễ húy kỵ

Gương hạnh Thầy tôi

GNO - ... Hôm nay, nhân ngày húy kỵ của Thầy chúng tôi là cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa, chúng ta làm lễ long trọng cúng dường Hòa thượng. Điều này thể hiện lòng hiếu kính, tri ân công đức ngài đã dạy dỗ chúng ta tu hành.
"Từ lâu vốn biết Phật. Đã được Bát-niết-bàn. Mọi sợ hãi không còn. Dứt ân ái thế gian" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Dòng tộc và trói buộc

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày