Lý Mậu Xuân tuổi ngoài 40 vẫn chưa có con trai nối dõi tông đường, ngày đêm ông bà kiền thành lạy Phật cầu con. Sau khi sanh Tế Công, Hòa thượng trụ trì chùa Quốc Thanh đặt tục danh ông là Tu Duyên, từ đó ông đã kết duyên sâu với cửa Phật.






Tế Công tuy là con cháu dòng dõi của Lý Văn - Đô Úy, Lâm Hải, nhưng chưa từng tiêm nhiễm qua sự giàu sang phú quí của gia đình. Thuở nhỏ học tại động Thụy Hà, núi xích Thành, Thôn Bắc chịu ảnh hưởng hai nhà Thích, Đạo. Sau khi song thân qua đời, ông vào chùa Quốc Thanh bái Pháp Không Nhất Bổn làm sư phụ, thọ giới cụ túc, pháp danh Đạo Tế, nối y pháp của sư phụ, sau đó đi thăm viếng Đạo Thanh - chùa Kỳ Viên, Đạo Tịnh chùa Quan Âm, cuối cùng trụ tại chùa Linh Ẩn - Hàng Châu.


Chủ tọa đoàn

Các quan khách tham dự

Tượng Tế Công
Cuộc đời của Tế Công có nhiều sắc thái kỳ đắc qua các phim ảnh, tiểu thuyết... Ông đã "điên khùng" lại làm những việc "có ích" như: Cứu khổn phò nguy, thưởng thiện phạt ác, trừ kẻ bạo tàn để dân an ổn. Trong tâm tưởng của tất cả mọi người, Tế Công là một vị Phật sống hàng long phục ma, ông đã để lại ấn tượng vô cùng đặc biệt và tốt đẹp cả đạo lẫn đời.




Để kỷ niệm tròn 800 năm ngày Tế Công viên tịch, Trung Quốc - Đài Loan đã tổ chức long trọng lễ hội Quốc Tế Văn Hóa Tế Công, một vị "Hoạt Phật" đã lừng lẫy một thời, nổi danh nhiều mặt về tài điên mà khôn, khùng mà tỉnh, giàu không nhiễm, danh không mê, sắc không đắm, lợi không tham... chỉ bộ y phục nhầu nát với chiếc quạt te tua, đã bôn tẩu giang hồ.



