Lễ tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Sắc tứ Minh Thiện

GNO - Sáng nay 7-10 (ngày 3-9-Quý Tỵ), tại chùa Sắc tứ Minh Thiện, TT.Thích Thiện Thông, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN huyện Diên Khánh, trú trì chùa đã tổ chức lễ tưởng niệm tổ khai sơn tại thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa: HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Thiện Danh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Trừng Thi, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Diện Khánh, chư tôn đức Tăng Ni  Ban Trị sự GHPGVN huyện Diên Khánh, chư tôn đức Tăng Ni tông phong Tổ đình Nghĩa Phương cùng đông đảo Phật tử tham dự.

KH (3).jpg
HT.Thích Trí Tâm dâng hương

Lễ tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Sắc tứ Minh Thiện thực hiện theo nghi lễ truyền thống, chư tôn đức Chứng minh: HT.Thích Trí Tâm, HT.Thích Thiện Danh: niêm hương, bạch Phật.  TT.Thích Trí Tấn: chủ sám cúng ngọ, TT.Thích Như Lưu chủ sám tiến Giác linh Tổ, Ban kinh sư huyện Diên Khánh.

Tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Thông đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển chùa Sắc tứ Minh Thiện. Theo đó, chùa Minh Thiện trên núi Bút Sơn, làng Thanh Truyền, phủ Diên Ninh, dinh Thái Khang, do Hiệp Đức hầu Nguyễn Phước Chiểu kiến lập vào khoảng năm 1673 (Quý Sửu), vào đời vua Lê Huyền Tông, năm thứ 10, chỉ sau 20 năm chúa Nguyễn Phúc Tần mở đất Khánh Hòa (1653), chùa đã có mặt.

KH (4).jpg
Cầu nguyện trong lễ tưởng niệm

Trong sách Bình Khang thắng tích do quan Cai bạ Nguyễn Đình Xuân viết năm Tân Dậu 1740 cho biết, tên chùa Minh Thiện là do Tổ Giác Sanh Thiền Hòa lấy ý từ sách Đại học của Khổng Tử: “Đại học chi đạo tại MINH minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí THIỆN”, nghĩa là người học đạo của Thánh hiền phải sửa mình cho được sáng suốt, đức sáng, giáo dục mọi người tiến tới tốt đẹp đến chỗ rốt ráo là rất hiền lành. Chùa Sắc Tứ Minh Thiện được phong sắc tứ vào đời vua Lê Cảnh Hưng nguyên niên (1740), sau 70 năm khai sơn kiến tạo. Chùa được phát triển và truyền thừa đến nay đã qua 13 đời trú trì.

KH (1).jpg
Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Tổ khai sơn chùa Sắc tứ Minh Thiện

Thượng tọa Thích Thiện Thông, Pháp danh Như Hải, tự Thiện Thông, hiệu Kế Chánh đời thứ 42 thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông, trú trì từ năm 1975 đến nay.

Chùa Sắc tứ Minh Thiện ngày nay không những là nơi Tăng chúng, Phật tử tu học  mà còn là địa chỉ văn hóa tâm linh của người dân Diên Khánh, Khánh Hòa, xứng tầm là ngôi chùa cổ gần 350 tại xứ Trầm Hương.

Lễ tưởng niệm Tổ Khai sơn khép lại với lễ trai Tăng cúng dường cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu, dương thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày