Một doanh nhân có tấm lòng nhân hậu

Chi Thu Van dânng lời tác bạch cúng dường
Chi Thu Van dânng lời tác bạch cúng dường
Trong danh sách gương người tốt việc tốt của những người làm công tác nhân đạo - từ thiện mà Ủy ban MTTQVN tỉnh Tiền Giang cung cấp, tôi đặc biệt chú ý đến người chủ quán cơm Vân Mập ở ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông huyện Cái Bè - Tiền Giang. Chẳng phải chị phát tâm làm từ thiện như xây hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, cúng dường các tự viện, tịnh xá… Những việc làm đó xuất phát từ trái tim của một người biết sống vì cộng đồng.

TUỔI THƠ NHỌC NHẰN VÀ BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI

Năm 1980, tại bến phà Mỹ Thuận đã in đậm hình bóng của một cô gái thôn nữ miệt vườn đi bán dạo cà phê, trà đá, nước ngọt… đó chính là Võ Thị Thu Vân, chị sinh năm 1967, trong một gia đình nghèo với 7 người con, nhưng nhờ có tính chịu thương, chịu khó lại chìu khách nên được mọi người gọi với cái tên thân mật là “Vân Mập”.

Chị rưng rưng nước mắt khi kể về tuổi thơ mình: “Hồi còn bán cà phê, trà đá… ở bến phà thì mẹ tôi lo nấu nước pha trà, cà phê rồi đóng từng bịch, còn tôi thì đảm trách việc mang những bịch trà, cà phê còn nóng chạy đến từng chiếc xe tải, xe khách đang dừng đợi phà chào mời. Có bữa mải bán mà quên chưa kịp thu tiền vì xe đến lượt phải xuống phà, chị đành chịu nhưng vẫn tươi cười vì chị nghĩ bịch trà đá hay bịch cà phê không đáng là bao, mấy anh tài xế sẽ không thiếu mình đâu. Nhưng có những tài xế kêu nước uống xong không chịu trả tiền mà nói với chị tới gặp chủ xe lấy. Lúc ấy chị cũng lò dò đến gặp chủ xe thì bị chửi như tát nước vào mặt rồi móc tiền vứt xuống đất với vẻ mặt khinh rẻ. Những lúc đó chị chỉ biết để hai dòng nước mắt tuôn rơi, cúi xuống nhặt đồng tiền nhăn nhúm rồi phủi sạch bụi đất, vuốt lại cho thẳng rồi bỏ vào túi… Chị kết hôn năm 19 tuổi nhưng mãi tới 9 năm sau chị mới sinh đứa con đầu lòng vì nhà nghèo. Con chưa đầy 10 ngày tuổi, chị lại phải đạp xe chạy theo từng đoàn xe bán từng bịch trà đá, cà phê…”.

Tháng 4 năm 2000, khi gần đến ngày thông xe cầu Mỹ Thuận, rất nhiều người bán hàng rong ở bến phà hoang mang điêu đứng vì đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Nhưng đối với chị Thu Vân ngày 30-4-2000, lại chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời chị, kết thúc mười mấy năm buôn gánh bán bưng. Chị Vân cùng chồng quyết định dành hết tài sản sau mười mấy năm lam lũ với nghề bán rong qua Tiền Giang để tìm thuê một miếng đất vỏn vẹn 50m2 dọc theo Quốc lộ 1A ở ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè mở quán ăn nhỏ với tên gọi “quán Vân Mập”. Trong lúc chồng chị lo dựng quán, chị Vân vẫn tiếp tục xách từng bịch cà phê, trà đá đi mời khách mua và giới thiệu với các bác tài quen thuộc về địa điểm kinh doanh mới của mình. Những ngày đầu mở quán, “quán Vân Mập” của chị chỉ bán trà đá, cà phê, nước ngọt và một món ăn duy nhất đó là món bánh mì thịt heo quay, nhưng lạ thay, hành khách vẫn cứ rủ nhau đến ăn món bánh mì heo quay do chị bán. Sau 6 tháng mở quán ăn nhỏ cùng với sự ủng hộ của hành khách, cái quán nhỏ của chị không còn đủ sức để cho hành khách ghé vào, một lần nữa chị lại quyết định táo bạo mua 4 công đất ruộng đối diện quán cũ để mở rộng thêm. Đến nay “quán Vân Mập” đã nổi tiếng khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chị đã tạo công ăn việc làm cho 150 người với thu nhập từ 1.000.000đ/tháng trở lên. Nhiều người xưa kia từng buôn thúng bán bưng ở bến phà giờ về làm cho chị, con em nông dân nghèo ở địa phương cũng tìm đến chị xin làm việc.

NGHĨA TÌNH VỚI  NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH, NGHÈO KHÓ VÀ LUÔN HƯỚNG VỀ PHẬT

Giờ đây, khi đã nắm trong tay bạc tỷ, chị Vân vẫn luôn nhớ về những ngày tháng lam lũ, khổ cực trước kia. Chính vì lẽ đó, không những giúp công ăn việc làm mà chị còn luôn chăm lo, giúp đỡ gia đình nhân viên khi làm nhà cửa, chữa bệnh cho cha mẹ họ khi ốm đau… Từ năm 2001 đến nay, mỗi năm chị “Vân Mập” bỏ ra hàng trăm triệu đồng làm từ thiện. Chị không quản gian nan lặn lội đến từng ngõ ngách từ Nam chí Bắc để giúp đỡ những người nghèo khổ, những gia đình bị thiên tai bão lụt. Mỗi lần nghe hoặc thấy những mảnh đời nào đang cần giúp đỡ về vật chất, chị lại tìm cho bằng được và tới tận nơi để tiếp sức, cùng họ vượt qua nỗi cơ hàn, thống khổ. Gặp gỡ chúng tôi tại “quán Vân Mập”, chị phấn khởi cho biết: “Tuổi thơ mình đã gặp nhiều gian truân, vất vả, cứ mỗi lần nhìn thấy hoàn cảnh như vậy mình lại nhớ về những ngày xưa đó, mình giúp được phần nào hay phần đó, nhìn họ vui vẻ xum vầy làm mình cũng vui lây. Và đó cũng là cái tâm của người Phật tử biết đạo. Bên cạnh việc giúp đỡ những người nghèo khổ, chị còn thường xuyên góp công sức của mình vào việc tu bổ, chỉnh trang lại chùa chiền như: chùa Từ Phước ở Tây Ninh, chùa Thiền Quang ở Tiền Giang, chùa Quan Âm ở Càng Long… Xây mới 9 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn 10 triệu đồng), 2 căn nhà tình thương (mỗi căn 25 triệu đồng)… Mỗi mùa Vu lan, chị cúng dường trai tăng quý Tăng Ni 200 vị, chủ yếu là để cầu cho cha mẹ được sống lâu trăm tuổi, bệnh tật được tiêu trừ, tâm lúc nào cũng hướng về Phật pháp.

Chị đúng là mẫu người để những doanh nhân thành đạt, đi từ hai bàn tay trắng đi lên noi theo và phát huy tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”. Không những giúp các gia đình khó khăn mà chị còn ra sức xây sửa lại chùa chiền, tịnh xá, góp phần truyền tải những đạo lý và nghĩa cử cao đẹp của Phật pháp, giúp ta ngộ ra được rằng “gieo nhân nào gặp quả đó”. Xuất phát từ cái tâm của người làm công tác nhân đạo từ thiện, chị Vân đã nhận được nhiều bằng khen của UBMTTQVN các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Tây Ninh… khen tặng. Chúng tôi đề nghị cơ quan đoàn thể, UBMTTQVN tuyên dương gương người tốt việc tốt đối với bà chủ quán cơm Vân Mập nhằm nhân rộng thêm những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng vàng đã chung tay vì cộng đồng, duy trì được truyền thống tương trợ lẫn nhau vốn có sẵn trong mỗi người dân Việt chúng ta.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1346 ra ngày 3-4 có những nội dung gì đáng quan tâm?

Báo Giác Ngộ số 1346 ra ngày 3-4 có những nội dung gì đáng quan tâm?

GNO - Ở mục Điểm nhìn, có đăng bài "Tương lai của Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội" (Hoàng Độ - Nguyễn Sang) tổng hợp những ý kiến liên quan tới tuyến bài về quản lý Tăng Ni đã hoàn tục nói riêng và Tăng Ni nói chung. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh họp chuẩn y Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Bửu Lai - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh họp thành lập Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Bửu Lai

GNO - Sáng nay, 1-4-2026, tại Văn phòng Đức Pháp chủ (Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã chủ trì phiên họp thu hẹp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhằm thảo luận, thành lập Hội đồng Thập sư Đại giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ tổ chức.

Thông tin hàng ngày