Một ngày tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

GNO - Vào mùa an cư, chư Tăng các nơi vân tập về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức trong 3 tháng. Năm nay, chư Tăng hệ phái Khất sĩ vân tập về Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, Q.2, TP.HCM) nhập hạ từ tháng 4 tới tháng 7 âm lịch.

Đây là năm thứ 2 khóa an cư của Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang - trường hạ tập trung với 140 hành giả Tăng về sinh hoạt, tu học theo thời khóa và quy củ chốn thiền môn, tuần tự trong mỗi ngày gồm: thức chúng, thiền tọa và công phu sáng, chấp tác, điểm tâm, học kinh luật, thọ trai, chỉ tịnh, thiền tọa, công phu tối, thiền hành, ngủ nghỉ.      

Giác Ngộ online đã ghi lại những hình ảnh sinh hoạt tu học trong một ngày theo thời khóa như trên của 140 chư hành giả tại tịnh nghiệp đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang.

1.JPG
Pháp viện Minh Đăng Quang nhìn từ ngoài vào

2.JPG
8g sáng, chư Tăng chỉnh chu pháp phục vân tập về giảng đường

3.JPG
Quang cảnh lớp học

4.JPG
Chư tôn đức giảng sư thuộc Hệ phái luân phiên thuyết giảng

5.JPG
Chư Tăng lắng nghe và ghi chép những kiến thức mà các giảng sư chia sẻ

8.JPG

7.JPG
Chư Tăng tham dự thời khóa tọa thiền hằng ngày tại chánh điện

9.JPG
Chư Thượng tọa hướng dẫn chư Tăng ngồi thiền cho ngay ngắn

10.JPG
Giải lao sau giữa các buổi học dùng tiểu thực do Phật tử đạo tràng
thay phiên nhau chuẩn bị cúng dường trong suốt 3 tháng an cư cho chư Tăng

12,3.JPG

15.JPG

16.JPG

12,2.JPG
Chư Tăng đi thiền hành quanh chánh điện vào các buổi chiều

18.JPG

23.JPG

24.JPG
Ngoài giờ thính pháp, chư Tăng tham gia các công việc: hành đường, dọn dẹp,...

20.JPG

21.JPG
Phật tử các giới về chùa làm công quả, phụ bếp và các công việc

30.JPG

31.JPG

34.JPG
Giờ quá đường, chư Tăng vân tập về chánh điện thọ trai

35.JPG
Phật tử cúng dường chư Tăng trong mùa An cư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày