Một nữ tu Phật giáo bảo vệ môi trường, kêu gọi hòa bình bằng nghệ thuật làm rối

GNO - Là sinh viên đã tốt nghiệp ngành điêu khắc, cô Siew Lian Lim là một nữ tu Phật giáo đã sử dụng những lon nhôm, giấy gói thức ăn, nhựa xốp, và các loại chất liệu khác để tạo ra những con rối bóng.

Cô Lim đã tìm thấy chỗ đứng của mình trong nghệ thuật qua việc tạo nên những con rối bóng đương đại giống như nghệ thuật dân gian từ đất nước của cô là Malaysia .

Cô nói mục đích của nghệ thuật này không nhằm chuyển hóa người xem theo đạo Phật.

Thay vì thế, cô muốn người xem nhìn thấy cô đã làm nên những con rối bóng bằng gì. Bằng rác!

siewlanLIM.jpg

Hòa bình bằng nghệ thuật, Siew Lian Lim, một nữ tu Phật giáo và là sinh viên tốt nghiệp khoa Điêu khắc trước những con rối bóng của cô, làm từ những vật liệu phế thải như lon nhôm, giấy gói, và nhựa xốp

“Số lượng vật liệu phế thải này nhiều vô số kể. Cứ đổ đầy mặt đất với số rác như thế quả không lợi cho môi trường và cả cho chúng ta,” cô nói.

Kết hợp những giấy gói mì Ramen để làm những con rối luôn nhắc cô nhớ đến tuổi thơ của mình lớn lên giữa đồn điền cao su nghèo nàn ở Malaysia, khi ấy người dân đa số là thất học.

“Tôi muốn để dành những tờ báo cũ là giấy để gói rau. Tôi phơi khô rồi bắt đầu tập đọc, bởi vì lúc đó những sách đọc quá hiếm hoi.

13 tuổi cô Lim bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của cuộc đời. Cha cô qua đời khi cô lên ba tuổi, và 4 người trong 13 anh chị em của cô cũng lần lượt qua đời. “Chúng tôi quá nghèo, phải đi vay sữa của hàng xóm…”.

Cô biết đến Phật giáo khi vừa ghi danh dự bị Đại học, và giáo sư đã có bài thuyết trình về Nghiệp tại lớp cô. Trước đó cô không hề biết chút gì về Phật giáo, vì cả gia đình cô theo Đạo giáo.

Khi về nhà, cô bắt đầu biết cầu nguyện cho mẹ cô đã bốn ngày ba đêm sống trong hôn mê. Đêm hôm đó, một kỳ tích đã xuất hiện: mẹ cô đã tỉnh dậy. Bà đã mất một năm sau đó.

Sau đó, cô ghi danh tại Viện Phật giáo Malaysia khi cô 19 tuổi và sống ở đây 15 năm trước khi trở thành một nữ tu vào năm 2000. Ở đây ngày nào cô cũng học giáo lý đạo Phật, thực tập thiền, và học cách rèn luyện tâm-khẩu-ý.

Khi giáo sư dạy Thiền của cô đề nghị cô sang Đài Loan để lấy học vị cử nhân Phật học, cô từ chối.

“Tôi quyết định đi Mỹ dù biết rằng tôi sẽ bắt đầu lại từ số 0, và ngôn ngữ cũng là một vấn đề. Nhưng tôi biết nơi đây sẽ cho tôi cơ hội để giúp đời, vì hầu hết văn học Phật giáo ở đây đều sử dụng tiếng Hoa, mà không phải là tiếng Anh”.

Cô Lim đến Chicago cách đây 10 năm và đang sống tại DeKalb được hai năm nay, trong khi đó cô theo học học vị Tiến sĩ Điêu khắc. Cô đã tốt nghiệp vào tháng 5 năm nay.

“Nghệ thuật của cô Lim là để ủng hộ hòa bình”, bà Anna Marie Coveny, giám đốc phòng triển lãm nghệ thuật tại Trung tâm Phụ nữ DeKalb, đã nói như thế. Trung tâm này vừa trưng bày những con rối bóng của cô.

Bà nói thêm: “Cô Lim sử dụng những tác phẩm nghệ thuật của mình để tích cực ủng hộ hòa bình và hòa hợp, và để gặp gỡ người phương Tây”.

Ngày nào cũng thế, cô thức đến 1 hay 2 giờ sáng để làm những con rối. Một trong những kế hoạch sau cùng của cô là cô sẽ kể một câu chuyện Phật giáo truyền thống bằng cách sử dụng hình tượng cao bồi bằng những con rối bóng.

“Điều thú vị nhất trong nghệ thuật của cô là cô dùng những hình ảnh của nền văn hóa của Malaysia và tìm một cách kết nối với văn hóa của người xem ở đây”, David Parker nói. Ông là giáo sư phụ tá nghệ thuật và cũng là giáo sư dạy điêu khắc của cô.

Nói về con đường tu tập, cô Lim cho biết: “Lời phát nguyện trở thành nữ tu là dành cho cả đời. Bạn chỉ có một cơ hội này mà thôi”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày