Mùa lũ, tinh thần từ bi của đạo Phật lại được phát huy

Giác Ngộ - Lũ về ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và lũ cũng dâng cao ở các tỉnh miền Trung, nhà ngập, người chết cùng nhiều thiệt hại về tài sản khác chưa thống kê được hết. Những hình ảnh đau thương, tan tát do lũ lụt chạy qua màn hình tivi cũng như qua những trang báo thì cũng là lúc những người con Phật hướng về vùng lũ.

Anh Ban doc 615.jpg

Học trò vùng lũ phơi sách vở bị ướt

Những ngày qua, trên trang Xã hội của Giác Ngộ online ngày nào cũng có tin cứu trợ lũ lụt ở miền Tây và miền Trung. Đoàn từ thiện Ban TTXH T.Ư, Báo Giác Ngộ, các quận, huyện và các chùa đã đến tận nơi để trao những phần quà nhằm làm vơi bớt những khó khăn do thiệt hại bởi thiên tai, tiếp cho bà con vùng lũ sức mạnh về tinh thần, giải quyết tức thời những khó khăn vật chất để người dân vững tâm sống chung, chống chọi lũ lụt.

Những đôi tay cháy nắng, những đôi mắt nhăn nheo, thâm quầng của những người dân quê chân chất nơi vùng lũ đón nhận những món quà giàu lòng sẻ chia của người con Phật là hình ảnh đẹp về lòng nhân ái, thấm nhuần tinh thần từ bi mà Phật dạy.

Tinh thần từ bi là cốt lõi của giáo lý nhà Phật lúc nào cũng được thể hiện một cách triệt để, nhanh chóng trong những trường hợp như thế, khi mà chúng sanh khổ, rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì trái tim người con Phật thổn thức. Hạt giống từ có sẵn nơi tâm nên người con Phật sẵn lòng chung tay, chính vì vậy mà qua những thông bạch, thư ngỏ, lời kêu gọi nơi các chùa Phật tử lại nhín mỗi người một chút để chung tay.

Chủ nhật tuần trước, khi đến chùa Phước Viên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tham gia khóa niệm Phật chúng tôi đã được nghe Ni sư Từ Nhẫn, trụ trì chùa, vốn là người làm rất nhiều công tác từ thiện ngỏ lời mong Phật tử thực hiện nghĩa cử “Lá lành đùm lá rách”. Theo Ni sư Từ Nhẫn, năm nào chùa cũng đi, đi chuyến nào cũng có nhiều Phật tử từ khắp nơi chung tay yểm trợ… Đó chẳng phải là do tinh thần từ bi đã thấm nhuần trong mỗi người con Phật, để có dịp thì Phật tử lại sẵn lòng sẻ chia thì là gì? 

“Tất cả đều được soi rọi bởi ý thức cộng sinh, nhân quả rõ ràng, bởi người Phật tử luôn hiểu thấu đáo: “Gieo nhân gì gặt quả nấy” và “không từ bất kỳ việc thiện nào, dù nhỏ”. Do vậy, với những công việc mang tính cộng đồng chia sẻ như thế này thì không thể bỏ qua”, Phật tử Diệu Liên chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tháp Hòa thượng Thích Đức Trì trong khuôn viên tổ đình Ba La Mật bị nước lũ bao quanh

[Ảnh] Cố đô Huế: Nhiều nơi chìm trong biển nước

GNO - Trong hai ngày 27 và 28-10, mưa lớn kéo dài, nước dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Huế ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, lũ sông Hương, sông Bồ đã qua đỉnh, nhưng vẫn đang trên mức báo động 3 và rút chậm.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Đến đi thuyền không (Hòa thượng Thích Giác Toàn viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông)

GNO - Bài thơ này do Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ sáng tác kính dâng Giác linh Như Huyễn Thiền sư trước giờ tống biệt.
Chư Tăng trong đoàn trao quà đến người dân tỉnh Hà Tĩnh

Tăng Ni các tự viện trên địa bàn phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng thăm và tặng quà tại 3 tỉnh phía Bắc

GNO - Ngày 24, 25, 26-10, đoàn Tăng Ni, Phật tử các tự viện kết hợp MTTQVN các phường: Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (TP.HCM), do Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà đến bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thông tin hàng ngày