Myanmar: Khắc in Đại tạng kinh trên đồng thau

(GNO): Sau 7 năm nỗ lực, sư Bhaddanta Nyana trụ trì tu viện Shwe Kyin ở thị trấn Bahan, Yangon và một nhóm nghệ nhân đã thực hiện xong việc in khắc đại tạng kinh Phật giáo Nguyên Thủy bằng tiếng Pali lên trên 9.628 phiến đồng. Dự án được tiến hành từ năm 2003 do sư Nyana chủ trì. Tất cả Tam tạng kinh, luật và luận được khắc vào 9.628 phiến đồng, mỗi phiến cao 4 mét, rộng 2 mét, chi phí hơn 2,3 tỷ Kyat.

Hiện tại, sư Nyana và nhóm nghệ nhân này đang tiến hành dự án khắc toàn bộ đại tạng kinh bằng tiếng Myanmar . Sư nói: “Việc in khắc Đại tạng kinh bằng tiếng Myanmar sẽ giúp cho những người không biết tiếng Pali có thể đọc và nghiên cứu kinh Phật dễ dàng hơn. Nhưng chi phí vào việc mua đồng và trả thù lao cho các nghệ nhân mỗi năm một tăng, nhưng tôi hi vọng sẽ thành công dự án này vì tôi tin rằng pháp Phật sẽ gia hộ chúng tôi. Tôi xin tán dương công đức của những người đã góp sức vào dự án này. Đây là dự án lâu dài, nhưng tôi tin rằng việc làm này sẽ duy trì kinh điển Phật giáo Theravada cho các thế hệ tương lai. Dự án khắc bằng tiếng Myanmar trên 9.500 phiến đồng có thể không tốn kém bằng tiếng Pali”

Sư tiết lộ thêm rằng sau khi dự án này hoàn tất, sư sẽ thực hiện dự án khắc in bằng tiếng Anh. Sư nói: “Tôi muốn thành lập một thư viện đại tạng kinh trong đó chúng ta có thể lưu trữ được số lượng lớn những phiến đồng trên đó có khắc in kinh Phật bằng tiếng Pali, tiếng Myanmar và tiếng Anh để cho người Phật tử cũng như bất kì ai muốn nghiên cứu kinh Phật.” 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày