Ngẫm mùa Phật đản năm nay

Ảnh: Tuệ Phúc Cường
Ảnh: Tuệ Phúc Cường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - "Vườn Lâm-tỳ-ni của ngày xưa ấy, giáng sinh cho đời bậc đại vĩ nhân. Tháng Tư về Phật kỳ bay rợp phố, nhắc nhau ngày Đức Từ Phụ đản sinh".

Những ngày này dễ mang lại nhiều cảm xúc cho người đệ tử Phật, có an vui nhẹ nhàng trong tâm, có bồi hồi nhớ tưởng điển tích, có nhiệt thành bày trí cảnh đản sinh...; thiện tâm, pháp hỷ phát khởi trong lòng.

Ngẫm lại bản thân con, 42 tuổi đời, quy y Phật được gần 10 năm, đã trải qua những mùa Phật đản với các hoạt động truyền thống, thân quen của mùa lễ với sự hoan hỷ: học và thi giáo lý, viếng chùa lễ Phật và tắm Phật, bày trí bàn thờ Phật ở nhà,...

Dẫu vậy, niềm an vui ấy, so ra vẫn chỉ là phơn phớt, chỉ là chút váng sữa mỏng so với cả chén đề hồ trân quý bên dưới. Suốt một quãng thời gian, con nhận thấy mình chỉ mới nắm lấy hình thức, lễ nghi mà chưa hiểu đạt được những tầng nghĩa sâu hơn, những triết lí của lễ Phật đản.

Vườn Lâm-tỳ-ni của ngày xưa ấy, giáng sinh cho đời bậc đại vĩ nhân

Vườn Lâm-tỳ-ni của ngày xưa ấy, giáng sinh cho đời bậc đại vĩ nhân

Con được duyên lành quy y với Trưởng lão Hòa thượng chùa Huê Nghiêm. Những bài pháp con đã từng nghe Hòa thượng giảng lần này qua lần khác nay đã sáng dần lên trong tâm con, giúp con hiểu được rằng: Phật đản là làm cho sinh và sống lại cái tâm Phật trong lòng mỗi người; "Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc" là mở rộng tánh biết bản thân; "Tắm Phật" là đang dùng "cam lộ" gột rửa cái tâm cáu bẩn, huân tập biết bao bụi trần phiền não, tham sân si của nhiều đời, nhiều kiếp đến nay.

Khi bày trí bàn thờ, tiểu cảnh Phật đản, ngoài việc mừng Phật đản như một ngày lễ thế gian thì điều quan trọng hơn là nhắc nhở nhau về Phật tâm, rằng chúng ta cũng có "Phật" đó, hãy quay về "khai sinh"’ lại và "nuôi lớn" Đức Phật trong tâm mỗi người để một ngày nào đó như lời kinh Phật: "Các người là Phật sẽ thành, ta đây là Phật đã thành".

... Tháng Tư về Phật kỳ bay rợp phố, nhắc nhau ngày Đức Từ Phụ đản sinh

... Tháng Tư về Phật kỳ bay rợp phố, nhắc nhau ngày Đức Từ Phụ đản sinh

Nhân mùa Phật đản đang về, con xin thành tâm kính nguyện chư tôn đức, quý vị Phật tử được nhiều sức khỏe, an vui, và được tinh tiến, gia hộ dưới ánh hào quang của mười phương ba đời chư Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự TP.HCM

[Video] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự TP.HCM

GNO - Chiều ngày 9-4-Bính Ngọ (25-5-2026), đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM và các Sở ban ngành TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đến Việt Nam Quốc Tự thăm và chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.
Ngài Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM tặng hoa chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Lệ Trang

Ngài Giuse Nguyễn Năng và phái đoàn Tòa Tổng Giám mục TGP TP.HCM chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

GNO - Chiều nay, 10-4-Bính Ngọ (26-5-2026), ngài Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận (TGP) TP.HCM đến trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng) thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Chương trình nghệ thuật “Pháp âm vang vọng ngàn đời"

Chương trình nghệ thuật “Pháp âm vang vọng ngàn đời" kính mừng Đại lễ Phật đản tại tu viện Khánh An

GNO - Hòa chung không khí hân hoan của người con Phật khắp nơi nơi hướng về ngày khánh đản Đức Thế Tôn, tối 7-4-Bính Ngọ, tại vườn Quan Âm - tu viện Khánh An đã diễn ra chương trình nghệ thuật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 với chủ đề: “Pháp âm vang vọng ngàn đời”.

Thông tin hàng ngày