Người gieo tín tâm qua những bài báo

GN - Có duyên với bác thông qua một bạn đồng nghiệp làm báo Tuổi Trẻ, gặp hai vợ chồng bác ở tư gia (TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) và thấy mến những điều bác làm…

Ong Truong Huu Tai 1.JPG

Ở tuổi 74, Phật tử Minh Đức miệt mài chia sẻ Phật pháp bằng cách in, photo tài liệu Phật giáo chính thống tặng mọi người - Ảnh: Phạm Chí Quốc

Giản dị, cần mẫn bên chiếc máy vi tính, sửa lại từng bản in “lời hay ý đẹp” hoặc một lời Phật dạy mà bác sưu tập được, thấm ý rồi in ra, photo để tặng Phật tử. Dẫu tuổi đã 74, bác vẫn nhiệt thành đi ra ngoài chợ, ngồi tán gẫu với mấy chú xe ôm, mấy người tiểu thương… để rồi nhắc họ một vài câu: “Nhớ sống lương thiện nghe, đây nè lời Phật dạy, Nhân quả rõ ràng đây nè…”. 

"Tôi thường cắt những bài báo hay trên báo Giác Ngộ, photo và tặng cho mọi người" - Phật tử Minh Đức Trương Hữu Tài

Đằng sau “giới thiệu” đó là một bài pháp hay do quý Hòa thượng giảng trong sách, báo được bác cắt rất chỉn chu, photo và gửi tặng. Trong số đó có những bài báo trên tuần báo Giác Ngộ mà bác tâm đắc, “cứ gửi cho họ đọc, rồi họ thấm dần, gặp mình họ cảm ơn, có khi còn cho đồ ăn nữa. Mình không phải vì quà cáp họ cho mà làm vậy, chỉ thấy rằng, họ vui vậy, thể hiện vậy là họ đã nhìn khác, vào đạo chút chút rồi”.

Nói chuyện với PV, bác chân thành kể chuyện đến thăm quý thầy ở các chùa quen như chùa Năng Nhân, Đại Giác, Quan Âm… ở TP.Sóc Trăng, khi thì tặng cho chai thuốc do bác ngâm từ củ tỏi, từ những bài thuốc nhức mỏi mà bác sưu tập được từ báo để tặng. “Quý thầy dùng và cho bà con Phật tử dùng, ai cũng vui hết chú à”.

Rồi quá trình tìm hiểu, học đạo, chuyện con cái, chuyện nào cũng vui; như hồi trước khó khăn, lo cho mấy đứa con học chưa có điều kiện đi chùa nhiều, nay đi thường hơn; như là mười người con của bác, ai cũng thành đạt, có mấy người thông qua hai bác đã mến đạo, ăn chay, rồi quy y, sống tốt, hiếu kính, dễ thương ơi là dễ thương… 

Bác gái chia sẻ: “Mấy đứa con tui hiếu lắm, hễ ba nó cần cái gì là mua cái đó gửi về liền, nhất là băng đĩa Phật pháp”. Bởi, dường như ngày nào bác cũng tìm kiếm những tài liệu về Phật pháp, in ra, photo hoặc gặp một đĩa giảng hay thì sang ra hàng trăm đĩa tặng cho chùa này, đạo tràng nọ một ít… 

“Giờ lớn tuổi rồi, làm được gì thì làm, làm vậy cũng là tu, vì mình giúp cho người ta biết đạo”, hai bác chia sẻ. Giúp cho người biết đạo, gieo tín tâm với Tam bảo cho nhiều người trong đạo tràng, ngoài chợ, cho con cái trong nhà… và không quên niệm Phật, nguyện cầu vãng sanh, đó là những việc làm dễ thương, giản dị nhưng rất đáng quý của hai vị Phật tử - bạn đọc báo Giác Ngộ mà tôi gặp, để rồi mến, thương trong tình bạn đạo chân thành! 

Bác trai tên Trương Hữu Tài (PD: Minh Đức), bác gái tên Trần Kim Ý (PD: Diệu Nguyện) ở 213 Lê Hồng Phong, TP.Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các thành viên Ban Biên tập nhận hoa chúc mừng của Thành ủy TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và phái đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay 15-6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.

Thông tin hàng ngày