Đêm 28-8, toàn bộ không gian của Trung tâm văn hoá Q.5 (TP.HCM) dường như lắng lại, tất cả đều im lặng, hướng tâm mình để nghĩ về cha mẹ khi chương trình “Ân đức sinh thành” được khai mạc. Một điệu múa, một bài nhạc và đoản văn nói về ý nghĩa Bông hồng cài áo được tuyên đọc trên nền nhạc của bài Lòng mẹ gợi được xúc cảm cho nhiều người. Một Phật tử trẻ ngồi bên tôi rưng rưng khi nghe đoạn: “Ai là người con hiếu thảo đều phải biết công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha... Sông có thể cạn, núi có thể mòn, không gian có thể cùng tận, nhưng ân cha nghĩa mẹ thì bao la vô tận không có gì so sánh được.
Triễn lãm và viết tặng thư pháp
“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”
Văn nghệ, hát múa về “Ân đức sinh thành”
ĐĐ.Thích Lệ Minh đọc ý nghĩa Bông hồng cái áo
Cái hoa hồng cho TT.Thích Chơn Không
Cài hoa cho ĐĐ.Thích Truyền Cường, Chánh đại diện Phật giáo Q.5
Đặc biệt, đối với mẹ thì ân đức cao cả đó thật bao la và sâu thẳm. Trong cuộc đời này, không có thứ tình cảm nào đậm đà và thiêng liêng hơn tình mẫu tử thân thương.
“Mẹ đưa con vào đời, Mẹ cho con sự sống
Mẹ nuôi con khôn lớn, Mẹ quạt nồng ấp lạnh
Mẹ chấp cánh cho con.
Ngọt ngào dòng sữa mẹ, và ánh mắt yêu thương
Chỉ có chừng ấy thôi, là đời con hạnh phúc”.
“Thắp đèn trời” cầu cho cha mẹ sống đời với con…
Bông hồng được cài trên ngực áo, và những ngọn nến biểu trưng cho lời cầu nguyện an lành cho cha mẹ được những người con thắp lên. Chợt nhớ bài hát có đoạn “… Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con”. Bạn Nhuận Trường đang là sinh viên Trường Đại học Hồng Bàng cầm ngọn nến, nhắm mắt cầu nguyện và đặt ngọn nến của mình ở đài sen. Bạn cho biết: “Mình rất thương ba mẹ nên khi đến tham dự chương trình lễ hội này thì càng nhớ ba mẹ nhiều hơn. Đi học xa nhà, dù là con trai nhưng làm sao tránh khỏi những giây phút chạnh lòng…”.
Tiếng ca cất lên giữa trời đêm trong không khí ấm áp của mùa Vu lan, năng lượng tình thương, hướng về cha mẹ trên tinh thần tri ân, báo ân được khơi dậy, gợi lên trong biết bao người tham dự Lễ hội tình thương “Ân đức sinh thành” (*) những cảm xúc riêng. Nước mắt nhiều người đã chảy, và những phút lắng lòng. Ôn lại bài học ân nghĩa sinh thành đó quả là việc cần làm, nhất là giữa tiết tháng 7 Vu lan thế này…