"Phật giáo cho tôi bí quyết đi đến thành công"

Đặng Hữu Phú (thứ 6 từ trái qua) và nhân viên
Đặng Hữu Phú (thứ 6 từ trái qua) và nhân viên
Tháng năm cơ cực của một cậu bé vùng đồng bằng “gạo trắng nước trong” Ô Môn, TP.Cần Thơ đi theo mẹ buôn bán ở vùng Phật Lớn (Thiên Cấm Sơn, An Giang) day dứt trong anh suốt 20 năm sống và làm việc nơi đất lạ. Ở quê người, anh đã tự nghiên cứu Phật giáo, áp dụng vào đời sống và nó đã giúp anh quay về nguồn cội để rồi tìm cho mình cơ hội góp công sức nhỏ bé phát triển kinh tế cho vùng đất tâm linh Bảy Núi.

Từ trại tỵ nạn, trở thành doanh nhân
 18 tuổi, Đặng Hữu Phú vượt biên sang Malaysia và sống đời sống cơ cực ở trại tỵ nạn hơn 5 năm. Nhưng ngày sống ở trại tỵ nạn Malaysia, khu vực dành riêng cho người Việt Nam chỉ vỏn vẹn 3.000m2 nhưng lại chứa hơn 15.000 người. Hữu Phú hiểu rằng để vượt thoát khỏi nơi này chỉ có con đường duy nhất là cố gắng học tập. Thế nhưng, để thực hiện được điều này không phải dễ dàng, anh đã phải cật lực làm mọi việc, từ hốt rác cho đến chùi rửa nhà vệ sinh… Chính cuộc sống ở nơi tận cùng đau khổ đã dạy anh sống nghị lực, biết chấp nhận hiện tai và buông bỏ ảo tưởng. Hữu Phú bắt đầu lao vào học tiếng Anh, chỉ trong vòng hơn 3 năm, Hữu Phú đã thi hết lớp 12 chương trình của Malaysia.

Không bỏ phí thời gian và để chia sẻ với nhiều người, anh xin vào làm việc không công cho tổ chức từ thiện của trại tỵ nạn. Với tấm lòng tận tụy, có trách nhiệm cộng với sự chia sẻ và lòng yêu thương, Hữu Phú đã giúp ích được rất nhiều người nên anh là một trong số ít người Việt Nam chờ hồi hương về Việt Nam đã được Cao ủy Liên Hiệp Quốc giữ lại và cho quyền chọn lựa nước thứ ba (ngoài Malaysia và Việt Nam) để định cư. Không thể tả hết vui mừng, Hữu Phú chọn ngay đất nước Hà Lan chỉ vì nơi đó đã có một người chị đang sinh sống.
Chuỗi ngày tiếp theo là sự bỡ ngỡ trước một TP.Tholen (Hà Lan) của một châu Âu phồn vinh mà xa lạ về nền văn hóa, truyền thống, nếp sống, ngôn ngữ... Trong muôn vàn khó khăn, Hữu Phú biết đứng lại, chiêm nghiệm và áp dụng những điều Phật dạy về sự yêu thương, sống chan hòa và bao dung để hòa mình một cộng đồng còn quá xa lạ.

Hữu Phú tâm sự: “Chính vì lối sống đúng mực, biết chia sẻ và nuôi dưỡng yêu thương đã giúp tôi luôn vững tâm đặt niềm tin vào mọi người và được người bản xứ yêu mến, xem như người thân. Tôi luôn biết sống trong chánh niệm để buông bỏ phiền muộn và tìm năng lượng bình an để đi tiếp trên con đường đầy gian nan”. Vượt qua cái lạnh cắt da nơi xứ sở mùa Đông tuyết trắng, Hữu Phú lại tiếp tục đến trường để học tiếng Hà Lan. Rồi vào trung cấp kinh tế. Ngoài thời gian học tập, anh còn tranh thủ làm ngoài giờ với quyết tâm trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội vươn lên. Khó khăn nối tiếp khó khăn nhưng rồi nhờ nỗ lực của bản thân và làm kinh tế giỏi nên anh được Hội Doanh nghiệp Hà Lan kết nạp làm thành viên trẻ tuổi nhất của Hội, khi chỉ mới 28 tuổi.

Về lại cội nguồn
Duyên lành đã giúp Hữu Phú gặp được ông Jack và được ông tin tưởng giao lại một nhà hàng đang kinh doanh phát đạt ở TP.Tholen mà ông đã bỏ công sức cả cuộc đời để tạo dựng. Hữu Phú tâm sự: “Trước khi giao sản nghiệp cho tôi, ông đã ra điều kiện tôi phải tốt nghiệp chứng chỉ quản lý khách sạn nhà hàng. Và đó cũng là điều kiện bắt buộc phải có để một khi tôi đảm đương công việc điều hành nhà hàng này”. Một lần nữa, Hữu Phú lại tiếp tục kiên trì lao vào việc học, cầm được chứng chỉ quản lý khách sạn nhà hàng trong tay sau 4 tháng kiên trì học tập mà đáng lẽ phải học trong vòng hai năm. Tiếp nhận nhà hàng và có những đột phá trong kinh doanh. Măc dù cuộc sống gia đình đã ổn định, Hữu Phú vẫn bị thôi thúc trở về Việt Nam.
Vùng đất linh thiêng Bảy Núi (gồm Ngũ Hồ Sơn, Anh Vũ Sơn, Thiên Cấm Sơn, Văn Liêng, Thủy Đài Sơn, Liên Hoa Sơn và Phụng Hoàng Sơn), một lần nữa đã bùng thức và thôi thúc anh phải làm một việc gì đó có ý nghĩa. Năm 2003, bỏ lại vợ con ở Hà Lan, Hữu Phú đã về lại quê hương, khăn gói một mình ăn rừng, ngủ bụi hàng tháng trời để thực địa, tìm hiểu về khả năng kinh tế cua vùng đất còn hiểm trở này. Và dự án cáp treo, khai mở tiềm năng du lịch tham quan và tâm linh ở vùng đất Thiên Cấm Sơn đã hình thành.

Hữu Phú trình bày dự án trước Hội đồng Thẩm định Công ty cổ phần SMULHEOK (Hà Lan) về kế hoạch đầu tư hệ thống cáp treo từ chân núi lên đỉnh Thiên Cấm Sơn, và được duyệt, đồng thời, được sự đồng tình tạo mọi điều kiện của lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và các ban ngành chức năng. Tuy nhiên, qua khảo sát, lãnh đao Công ty cổ phần SMULHEOK đã cho rằng điều kiện cơ sở hạ tầng như điện nước tại vùng Thiên Cấm Sơn không bảo đảm yêu cầu cho hệ thống cáp treo hoạt động. Thế là dự án cáp treo đành gác lại.
Không từ bỏ khai mở vùng đất hoang sơ này, cộng với vốn kiến thức và kinh nghiệm quản lý nhà hàng khách sạn ở Hà Lan, Hữu Phú bắt tay vào một dự án khác khá táo bạo về đầu tư khách sạn nhà hàng tại chân núi Thiên Cấm Sơn. Bởi, 4 tháng lăn lộn ở vùng Bảy Núi để thu thập tư liệu, tìm hiểu thị trường, Hữu Phú hiểu hơn về đời sống người dân còn quá cơ cực, đời sống văn hóa còn thấp… điều đó cũng đồng nghĩa khách sạn sẽ rất khó khăn để tồn tại. Thế nhưng với quyết tâm đánh thức vùng đất này, dự án khách sạn nhà hàng Hữu Ngọc đạt tiêu chuẩn 2 sao, tọa lạc tại Khu du lịch Lâm Viên núi Cấm đã được Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SMULHEOK quyết định đầu tư.

Nâng cao đời sống tâm linh
Tâm đắc với dự án, Hữu Phú đã dồn hết công sức, tâm nguyện với nhiều quyết tâm: “Bao ngày lang thang thực tế tại vùng Thiên Cấm Sơn, tôi nhận ra vùng đất hùng vĩ, nên thơ này đang còn ngủ yên. Phải đánh thức nó dậy, vì có như thế thì đời sống người dân mới bớt cơ cực. Nếu cải thiện được đời sống văn hóa, đời sống vật chất cho người dân ở đây thì đồng nghĩa với việc nâng cao đời sống tâm linh lên một bậc”.
Đối với Hữu Phú, khách sạn này sẽ là đòn bẩy vực dậy sức mạnh còn tiềm ẩn của một vùng đất thiêng còn khá im ắng. Nếu thành công, nó sẽ đánh thức kinh tế của cả vùng Bảy Núi. Chính vì thế, đối tượng mà anh nhắm đến phục vụ là người dân ở đây, khách tham quan và đông đảo bà con hành hương về miền đất Phật. Hữu Phú cho rằng, khách sạn nhà hàng Hữu Ngọc không chỉ phục vụ nhu cầu được hưởng thụ đời sống tiện nghi, hiện đại mà còn đem đến cho người dân vùng Bảy Núi cả sự mơ ước.

Trong cách quản lý của mình, Hữu Phú tâm sự: “Tôi luôn nói với các em nhân viên ở đây hãy coi nơi này là nơi học tập kinh nghiệm, hãy mạnh dạn làm chủ và tạo mọi điều kiện để các em làm chủ”. Tuy mới hoạt động vao đầu 4-2008, nhưng đối với Hữu Phú, khách sạn-nhà hàng Hữu Ngọc là một dự án xuất phát từ tình yêu đối với quê hương, cội nguồn. Bỏ qua lời lỗ trong kinh doanh, anh tâm niệm nơi đây là nơi đào luyện con người, hãy bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất phù hợp với mỗi người, giúp các em nhân viên có việc làm ổn định và tạo cơ hội để em học tập, khuyến khích tạo điều kiện để các em có cơ sở riêng, chứ không thể làm thuê mãi được. Có như vậy thì đời sống người dân ở đây mới khá hơn.

Là điểm son trong khuôn viên hơn 1 hecta, khách sạn-nhà hàng Hữu Ngọc lớn nhất tại vùng Bảy Núi được bao bọc bởi màu xanh mát của những dãy núi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh và chùa Phật Lớn. Mang phong cách sang trọng của lối kiến trúc văn hóa châu Âu nhưng vẫn mang nét duyên tiềm ẩn của phong cách kiến trúc châu Á, toàn bộ khách sạn được chia làm hai khu tách biệt, một khu gồm 7 phòng tiện nghi, dành riêng cho khách tập thể được xây dựng theo kiến trúc độc đáo mô phỏng nhà sàn của đồng bào dân tộc Tây Nguyên Việt Nam, vừa bí ẩn vừa hiện đại. Một khu là tòa nhà 3 tầng gồm phòng hội họp, phòng ngủ, phòng ăn va sân thượng café giải trí mang phong cách châu Âu sang trọng nhưng cũng rất thân thiện với thiên nhiên. Và đặc biệt các món ăn ở nhà hàng chỉ phục vụ các món thuần túy trong các gia đình truyền thống Việt Nam. Đến dịp rằm, vía Phật, khách sạn Hữu Ngọc là nơi mà Phật tử hành hương khắp nơi chọn dừng chân, nghỉ ngơi để tham quan và chiêm bái cả khu vực Bảy Núi và chùa Phật Lớn.
Cả cuộc hành trình bươn chãi của mình, Hữu Phú luôn đem theo mình những triết lý chân thật của đạo Phật để áp dụng vào đời sống. Chính sự buông bỏ, không sân hận, biết nuôi dưỡng yêu thương, bao dung, rộng lượng đã giúp anh vững chãi, tin yêu cuộc sống. Trong kinh doanh, Phật giáo giúp anh có bí quyết để thành công đó là năng lượng bình an để biết người biết ta trong kinh doanh và thu phục nhân tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày