Phật tử Myanmar mừng lễ hội ánh sáng

GNO - Lễ hội Thadingyut (còn được gọi là lễ hội ánh sáng) trở thành lễ hội quan trọng lớn thứ hai của Myanmar. Vào ngày này, hàng ngàn người dân đã đến các ngôi chùa để tham dự lễ.

lehoi1.jpg


Các nữ tu trẻ hoan hỷ giữa ánh sáng lung linh

Lễ hội Thadingyut được tổ chức vào ngày trăng tròn nhất và các ngôi chùa trên khắp đất nước sẽ thắp sáng bởi nến để cung nghinh Đức Phật.

Tại chùa Swe Taw Myat ở ngoại ô Yangon, vào ngày 28-10 vừa qua, Phật tử vân tập khá đông. Trong không khí thành kính, nhiều người đã nhẹ nhàng thắp sáng các ngọn nến xung quanh chùa. Nhiều bạn nhỏ và người trẻ cảm thấy vô cùng thích thú trước các hiệu ứng ánh sáng và sắc màu từ lễ hội.

Phía trong chùa, khung cảnh có phần khác một chút khi Phật tử xếp từng hàng để vào kính lễ và cầu nguyện trước tôn dung Đức Phật. Tất cả như lắng đọng.

Có mặt cùng với mọi người đó là hình ảnh chư Tăng và nữ tu với các lứa tuổi khác nhau. Tất cả đều hướng về lễ hội với niềm hoan hỷ và tâm thành kính.

lehoi2.jpg
Phật tử tham gia lễ hội và cầu nguyện trước Đức Phật

lehoi3.jpg
Chư Tăng cử hành nghi thức rước Phật

lehoi4.jpg
Chùa Shwedagon - biểu tượng của thành phố Yangon - bừng sáng trong đêm lễ hội

Bảo Thiên
(theo Channel Newsasia)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày