Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt
Đà Lạt đêm khánh đản lung linh huyền dịu, gió mát trăng thanh, cờ hoa rực rỡ, tất cả như  đang hoà quyện vào tấm lòng của người con Phật ở phố núi cao nguyên  hân hoan đón mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ.

Xuất phát từ tổ đình Linh Quang - ngôi chùa đầu tiên của Phật Giáo Lâm Đồng, đoàn xe hoa của Tăng Ni Phật tử tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt, bao gồm xe hoa dẫn đường của ban tổ chức, đoàn xe mô tô, xe đội lân, xe chư tôn thiền đức chứng minh và trên 60 chiếc xe hoa của các huyện và thành phố Đà Lạt, cùng trên hàng trăm xe ô tô, hàng ngàn xe máy đã diễu hành qua các đường phố chính trong thành phố mừng ngày Đức Thế Tôn giáng thế dưới sự chiêm ngưỡng, thành kính bái vọng của hàng chục ngàn người dân, Phật tử và du khách thập phương - “Bảy bước sen vàng nâng gót ngọc, ba ngàn thế giới đón Như Lai”.

Tâm sự với chúng tôi, Phật tử Tâm Minh bộc bạch: “Con ở tận Bảo Lộc đưa cả gia đình lên Đà Lạt thuê nhà trọ, ăn ở để mừng đón giờ phút thiêng liêng này”. 

Từ huyện Đạ Tẻh, nhiều Phật tử cũng đã tâm sự với chúng tôi: “Năm nay bà con Phật tử trúng mùa cà phê, thế là rủ nhau lên thành phố vui hội mừng Khánh Đản của Đức Phật. Đà Lạt đêm nay tưng bừng hoành tráng quá.”

Còn Phật tử Diệu Ngọc tâm sự: “Việc Nhà nước và Giáo hội cho tư gia Phật tử treo cờ, đèn và kết hoa mừng Phật đản từ ngày mồng 8 đến rằm, tin vui như thế! Ấy vậy mà những ngày này dạo quanh trung tâm thành phố (khu Hoà Bình), chúng con chỉ thấy lác đác vài gia đình treo cờ, ngay cả băng rôn biểu ngữ cờ Phật giáo của ban tổ chức cũng không thấy treo nơi này!

Trong khi đó thì ở các huyện vùng sâu của chúng con, bà con Phật tử không những chỉ treo cờ mà có nơi bà con còn trần thiết 1 lễ đài nhỏ tại nhà mừng ngày Đức Phật đản sinh.”

Phật tử Tâm Hội bộc bạch: “ Khu triển lãm về những thành tựu Phật giáo được tổ chức cùng các hội thi các món ăn Việt Nam, hương vị chè quê, thi cắm hoa, thi chế biến các loại rau củ quả của Đà Lạt dâng cúng Phật, văn nghệ, chiếu phim suốt tuần lễ mừng Phật đản sôi nổi quá. Làm cho không khí lễ hội thêm phần sôi nổi long trọng hẳn lên. Chúng con mừng lắm thầy ạ. Mong sao năm nào Giáo hội cũng tổ chức như thế. Tuy nhiên sao con thấy chỉ có vài chùa (Vương Xá, Linh Phong, Phước Huệ, Viên Quang, Lộc Uyển, Tuệ Quang, Linh Thứu, Trúc Lâm, Thiền Lâm, Từ  Thuyền, Trường Trung Cấp Phật Học Lâm Đồng, Thiền Viện Vạn Hạnh và Nhóm sinh viên trường Đại học Đà Lạt) dự thi hả thầy ?!”

Vâng ! Tôi còn nhớ trong cuộc họp bàn về đại lễ, nhiều ý kiến đóng góp rất sôi nổi trong đó có việc lập ban vận động, tặng cờ phật giáo cho Phật tử treo tại nhà , mời giới trí thức học giả tham gia v.v…  Nhưng sau đó các công việc này không thấy triển khai, thậm chí có vị lãnh 2, 3 chức danh trong ban tổ chức lễ hội thế mà suốt cả mùa Phật đản chẳng thấy tâm hơi. Ban Hoằng pháp thì hình như ít hoạt động trong khi các trú xứ ở Thành phố cũng như bà con Phật tử vùng sâu xa thì rất tha thiết khẩn cầu được nghe pháp.

Có thể qua các buổi thuyết pháp chúng ta nhắc nhở tinh thần trách nhiệm của người Phật tử trước ngày vui trọng đại của đạo mình, nhất là ngày Phật đản đã được tổ chức Liên hợp quốc công nhận là một trong những lễ hội lớn của thế giới và đặc biệt năm nay lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản mang tầm cỡ quốc tế. 

Phật  tử Tâm Hậu năm nào cũng vậy, hễ đến mùa Phật đản là chúng tôi lại thấy anh miệt mài với công việc trần thiết , trang trí lễ đài, xe hoa… Hỏi ra mới biết anh đang công tác tại 1 công ty liên doanh ở Bảo Lộc. Suốt năm anh làm việc miệt mài để rồi đến mùa sen nở anh xin nghỉ về chùa âm thầm lo phụ giúp tổ chức Phật đản. Nhóm Phật tử Kiên Trúc, anh Phòng, anh Nhượng, chú  Đức Thiện cũng thế. Đã 4 năm rồi kể từ ngày Nhà nước cho phép rước xe hoa, thế là công việc của các anh lại bận rộn hơn bởi 1 mình mà phải “chạy sô công đức” đến 2, 3 chùa.

Thật tình tinh thần của người con Phật hướng đến ngày đản sinh của Đức Từ Phụ rất dũng mãnh, nhưng do chúng ta chưa biết cách khơi gợi phát huy tinh thần ấy mà thôi.

Được biết năm nay toàn tỉnh chỉ có khoảng 70 chiếc xe hoa nhưng chúng tôi vô cùng xúc động khi biết rằng trong số đó có các huyện vùng sâu sa như huyện Cát Tiên, Đahoai, Đơn Dương, Đạ Tẻh ... mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn trần thiết xe hoa để cúng dường chư Phật. Chỉ có huyện Đức Trọng, Lâm Hà thì không tổ chức rước xe hoa!?. Riêng  TP Đà Lạt có trên 30 chiếc cúng dường ngày Phật đản.

Vâng! Đà Lạt đêm Khánh Đản thật lung linh huyền dịu, mặc dù cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống nhưng không vì thế mà ngăn được tấm lòng của người con Phật ở phố núi cao nguyên hướng về ngày đản sinh của Đức Từ Phụ  và đoàn xe hoa của Tăng Ni, Phật tử thành phố Đà Lạt và các huyện trong tỉnh Lâm Đồng đã diễu hành quanh các đường phố chính trong thành phố vào đêm 14, sáng và tối 15 /4 cùng nhiều hoạt động văn hoá , văn nghệ  sôi nổi khác tại các lễ đài chính trong toàn tỉnh mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn.

Phố núi đêm nay tưng bừng ngày khánh đản mặc cho cơn mưa đêm cứ nhè nhẹ rơi…

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 1

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 2

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 3

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 4

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 5

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 6

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 7

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 8

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 9

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 10

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 11

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 12
Xe hoa chạy quanh Hồ Xuân Hương

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 13

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 14

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 15

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 16

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 17

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 18

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 19

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 20

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 21

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 22

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 23

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 24

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 25

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 26

Rực sáng xe hoa ở thành phố hoa Đà lạt ảnh 27

Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lồng đèn ú - Di sản thủ công truyền thống của cố đô

Lồng đèn ngũ sắc giữa Sài Gòn

GNO - Đến với thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, P.Đức Nhuận, thuộc Q.Phú Nhuận cũ) giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp vào mùa Phật đản sẽ như lạc vào một không gian đầy ký ức với các dãy, chuỗi đèn ú ngũ sắc hòa trong Đạo kỳ vui tươi.
Lưu niệm cùng Thượng tọa Thích Tâm Minh, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Tân Ban Trị sự thăm, tri ân chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh qua các thời kỳ

GNO - Chiều 4-6, sau thành công viên mãn của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, phái đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh qua các thời kỳ.
Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại tổ đình Quán Thế Âm - di tích cuối cùng của ngài - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại tổ đình Quán Thế Âm - di tích sau cùng của ngài ở TP.HCM

GNO - Sáng nay, 5-6 (20-4-Bính Ngọ), tại tổ đình Quán Thế Âm (P.Đức Nhuận, TP.HCM) - trú xứ gắn bó sau cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức trước lúc ngài phát đại nguyện vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn 1963 tại miền Nam, chư tôn đức đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm và hiệp kỵ chư Thánh tử đạo.

Thông tin hàng ngày