Sài Gòn có ba mùa!

Sài Gòn có ba mùa: mùa mưa, mùa nắng và mùa thi! Quả thật, chỉ cần từ tháng ba trở đi, ai đó đặt chân đến Sài Gòn sẽ cảm nhận được một không khí hoàn toàn khác.

Những phụ huynh đứng chờ con giữa trưa nắng, trên tay là cuốn Cẩm nang tuyển sinh, nét mặt thoáng những âu lo. Câu chuyện tán gẫu trong lúc đợi chuông reo phần lớn đều xoay quanh chủ đề thi trường nào... dễ đậu!

Cái không khí rất riêng của “mùa thứ ba” có thể cảm nhận dễ dàng ở từng góc phố, nơi có các anh chị sinh viên không quản khói bụi đang tất bật phát những tờ rơi với địa chỉ từng lò luyện thi.

WTS (3).JPG
Tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi 2010
của báo Giác Ngộ đón thí sinh thi đại học tại ga Sài Gòn

Cái không khí rất riêng của “mùa thứ ba” có thể cảm nhận qua những buổi sáng chủ nhật kẹt đường, nơi hàng ngàn sĩ tử tương lai nô nức đổ về một địa điểm nào đó để cố gắng thu thập những thông tin cần thiết của chương trình tư vấn tuyển sinh từ các báo.

Cái không khí rất riêng của “mùa thứ ba” khiến Sài Gòn dường như nóng lên thêm từng phút. Có lúc tất bật, ồn ào. Có lúc lắng sâu, dịu dàng trong những lo âu, trăn trở.

Sài Gòn “mùa thứ ba” có người bố còng lưng với những cuốc xe, vẫn cố tranh thủ từng chút thời gian mong kiếm thêm ít tiền để lo cho con đầy đủ hơn những ngày ôn luyện.

Sài Gòn “mùa thứ ba” có người mẹ mới 4 giờ sáng đã quảy gánh hàng rong, tảo tần trong nỗi lo: Nếu con đậu có đủ tiền đóng học phí?

Sài Gòn “mùa thứ ba” có cô bé bán khoai ngồi bên mâm khoai lang, 11 giờ khuya dưới ánh đèn đường vẫn miệt mài với từng công thức hóa, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ mai sau. Có cậu bé phụ hồ mồ hôi ướt đẫm trên lưng, vừa cởi chiếc áo treo lên đã ngồi vào bàn học...

Năm nào “mùa thứ ba”, Sài Gòn cũng có những sĩ tử đăng quang được trân trọng nhắc đến, họ đã đăng quang từ những vệt mồ hôi như thế. Những cậu bé phụ hồ trở thành kỹ sư xây dựng. Những cô bé bán khoai trở thành bác sĩ. Những “tân khoa trạng nguyên” hiển vinh từ “góc học tập” dưới ánh đèn đường. Đó là những câu chuyện cổ tích ứa nước mắt.

Có cảm giác như những chậu hoa trạng nguyên bố chở về sáng nay chứa trong ấy cả niềm ước vọng thầm kín không chỉ của riêng em. Có cảm giác như sẽ thật có lỗi nếu em để mình chểnh mảng, thờ ơ trong khi cả Sài Gòn đang chăm chút lo cho em như thế...

Sài Gòn “mùa thứ ba” chưa có những sợi mưa bay và chưa có cái nắng hanh hao để nhớ. Thế nhưng, đó là một ký ức rất lạ, là một mùa thật đặc biệt mà bất kỳ ai từng có lần đặt chân đến đây cũng khó lòng quên được: Sài Gòn - những ngày giữa mùa thi!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ I diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh (phường Rạch Giá)

An Giang: Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 18, 19-6-2026. Những ngày qua, các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức khẩn trương hoàn thiện phần việc theo phân công, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng của Phật giáo tỉnh nhà sau hợp nhất.
Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày