Suy nghiệm đầu năm

GNO - Thiền sư có dạy qua lời nhắn nhủ - "Năm mới ta cũng mới". Đôi khi bị cuốn vào dòng chảy cuộc sống, ngày ngày tháng tháng trôi qua, ta đắm mình trong tăm tối của đau khổ và vô minh.

Những ngày Tết là những khoảng lặng để ta nhìn lại mình và định tĩnh xem mình nên làm gì để được thăng tiến trong hành trình hướng thượng, để vừa lợi mình lợi người...

nam moi.jpg


Ta sẽ quay về sống với tâm thức của chính ta, khép lại những thị phi của vòng đối đãi

Nếu ta gặp nhiều đau khổ trong quan hệ gia đình, xã hội... ta sẽ quán rằng ở một đời kiếp nào đó ta từng não hại, gây đau khổ cho người khác nên giờ ta gặp oan trái này. Ta sẽ chỉ nói điều cần nói để thức tỉnh ta và người chứ không dùng lời dữ ác để não hại người, để thỏa cơn sân hận của mình. Ta cũng xin sám hối, bình tĩnh trước những cơn sóng nhân quả hiện tiền trong đời này...

Ta sẽ không chạy trốn nghịch cảnh. Ta sẽ đối diện và cải hóa chính bản thân mình - như một bức tượng muốn nên vóc hình phải chịu gọt đẽo thật đớn đau. Đi qua nghịch cảnh sẽ làm ta mạnh mẽ hơn, sẽ giúp ta nhận ra đâu là chân lý đích thực của cõi Ta-bà này...

Ta sẽ quay về sống với tâm thức của chính ta, khép lại những thị phi của vòng đối đãi. Tập khí sâu dày của ta buộc ta phải tôi rèn mình, phải có nghị lực phi thường để thay đổi, để rửa trôi lớp cấu bám trong tâm thức mình, để trí sáng hơn và để hành động đúng hơn, gieo thiện nghiệp nhiều hơn tạo tác ác nghiệp... Đó là hành trình ngược dòng, như thế nhân nói là "cá chép vượt vũ môn"... và nếu muốn vượt lên chính mình thì phải làm, phải cố gắng mà làm...

Năm mới, ta cần phải mới. Mới tự bên trong để thoát đời ác trược cho mai hậu dài lâu....

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày