Thái Lan:Một gia đình Phật tử cuối cùng ở Narathiwat bị tấn công

Thái Lan:Một gia đình Phật tử cuối cùng ở Narathiwat bị tấn công
Narathiwat, Thái Lan, 2.11.2008 --- Một gia đình Phật tử cuối cùng trong một ngôi làng của tỉnh biên giới phía nam Thái Lan đã bị tấn công bởi những kẻ nổi loạn Hồi giáo cực đoan vào hôm Chủ Nhật, 2/11, cướp đi sinh mệnh của bà mẹ và làm bị thương cô con gái.

Vụ tấn công nhắm vào gia đình Phật tử này xảy ra vào lúc 1g20 phút pm tại làng Moo 7, xã Tambon Laloh, huyện Ruesoh, tỉnh Narathiwat.

Cảnh sát cho biết, người mẹ Ladda Sutthani, 72 tuổi, chủ cửa hàng bán quần áo, đã bị bắn, và cô con gái Darunee Duangkaew, 39 tuổi, bị thương nặng, đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.Bà Ladda bị bắn vào đầu và ngực đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát nói rằng, hai kẻ tấn công vào ngồi bên trong cửa hàng cùng với hai kẻ đồng lõa khác, và những kẻ nổi loạn Hồi giáo cực đoan này đã đi đến đó bằng 2 chiếc xe honda. Chúng giả bộ mua quần áo, nhưng đã nổ súng bắn vào bà mẹ và cô con gái trong khi 2 kẻ đồng lõa ấy xoay sở tìm cách thoát thân. Cửa hàng bán quần áo này đã bị đánh bom cách đây 2 năm khiến bà Ladda bị thương. Chồng cô Darunee cũng đã bị giết cách đây khoảng 2 năm. Bà Ladda và gia đình cô con gái Darunee là gia đình Phật tử cuối cùng trong ngôi làng này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Tùy duyên nghe pháp

GNO - Có người bạn nói tôi nghe pháp khi ngủ là sai, phải chịu những quả báo xấu sau này. Xin hỏi, tôi đã nghe pháp sai cách rồi phải không? Vừa nghe pháp rồi ngủ luôn thì phải chịu những quả báo xấu nào?

Thông tin hàng ngày