Thích nghe kinh

Thích nghe kinh

HỎI: Tôi hiện chưa quy y, thỉnh thoảng cũng có đi lễ chùa, nhưng đặc biệt là tôi rất thích nghe kinh Phật. Hàng ngày tôi hay nghe kinh A Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng. Tôi nghe kinh mọi lúc có thể như khi đi ô tô, lúc làm việc, đặc biệt là lúc đi ngủ tôi cũng nghe bằng tai nghe, hoặc mở nhỏ vừa đủ nghe từ khi ngủ cho đến sáng luôn. Tôi muốn hỏi nghe kinh như vậy có bất kính với Phật Tổ không? Một số người nói làm như thế thì nghiệp hôn trầm của tôi sẽ thêm nặng, có đúng không?

(TRUNG ANH, trunganh.tran@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Trung Anh thân mến!

Mặc dù hiện bạn chưa quy y, nhưng đã biết đi chùa lễ Phật, đặc biệt với sở thích nghe kinh Phật một cách say mê như thế chứng tỏ bạn có thiện căn sâu dày với Phật pháp.

Bạn nghe kinh gần như mọi lúc mọi nơi nếu có thể, là điều rất quý hóa. Kể cả việc nghe kinh trong lúc ngủ, thiết nghĩ trong tinh thần phương tiện thì cũng không có gì bất kính với giáo pháp. Đối với ý kiến cho rằng, việc nghe kinh trong lúc ngủ sẽ làm nghiệp hôn trầm thêm nặng, theo chúng tôi là thiếu cơ sở. Vì việc này chỉ có tính “tranh thủ” nghe kinh, nghe được chừng nào tốt chừng nấy, hoàn toàn khác với việc tụng kinh mà bị hôn trầm, buồn ngủ chi phối.

Người nghe kinh Phật thành kính và thường xuyên chắc chắn sẽ tích lũy nhiều thiện nghiệp, phước báo cho bản thân và gia đình. Bạn đã có tâm nguyện và sở thích nghe kinh tha thiết như vậy thì nên quy y Tam bảo và sống theo lời Phật dạy trong kinh để được lợi ích nhiều hơn.

Nghe kinh cũng là một pháp môn tu. Sẽ tốt hơn nếu nghe kinh rồi suy ngẫm nghĩa lý và ứng dụng thực tập trong đời sống hàng ngày.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN

(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày