Thông điệp cuộc sống từ người cao tuổi

GNO - Người già có những bài học cuộc sống tuyệt vời. Lắng nghe, suy nghiệm những bài học này có thể lợi lạc cho mọi người trong hành trình kiến tạo hạnh phúc cuộc sống ngay khi tuổi còn trẻ và sức khỏe còn dồi dào.

bo cong anh.jpg

Bởi đó có thể là cái nhìn sau cùng của mình về cuộc đời nên người cao tuổi nhìn bằng cả tấm lòng

Đây là đúc kết của nhà báo người Đức Heike Faller trên tờ inews.co.uk sau những cuộc trò chuyện với các cụ già ở đất nước này.

Dưới đây là những chia sẻ quý giá và đáng suy nghiệm của các cụ:

Hãy dành thời gian tương tác, kết nối với thế giới xung quanh

Cụ bà 74 tuổi, một giáo viên từng hai lần đổ vỡ trong hôn nhân cuối cùng cũng tìm thấy người mang đến cho bà hạnh phúc và sự tôn trọng. “Bà làm điều này bằng cách nào?” - “Có bài học trong chuyện này”, bà đáp. “Tôi bớt thời gian đi tập yoga và ở một mình để dành nhiều thời gian hơn cho các cuộc gặp gỡ nghiêm túc”.

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân, hướng nội để nuôi dưỡng tâm hồn nhưng chính sự cởi mở, chia sẻ thông qua các kết nối xã hội lành mạnh cũng mang đến cho mỗi người cơ hội tìm thấy niềm vui và hạnh phúc thật sự.

Hãy sống hết lòng với tuổi già

Một biên tập truyền hình tuổi ngoài 70 cho biết, ông có nhiều thời gian sáng tạo nhất sau khi nghỉ hưu. Là một nhà báo thành công nhưng chỉ khi về già ông mới cảm thấy hoàn toàn tự do khỏi việc tích lũy cho tuổi hưu trí, mới bắt đầu có thời gian làm điều mình yêu thích như làm phim, viết sách, sáng tác...

Bên cạnh đó, với ông tuổi già là thời gian sáng tạo nhất vì ông thấy thật sự thoải mái khi giảm thiểu “những việc phải làm” để theo đuổi những điều bản thân quan tâm.

“Bài học tôi rút ra được là: Hãy biết cách nghỉ hưu ngay khi từ bạn còn trẻ. Ở đây, nghỉ hưu có nghĩa là làm những gì bạn thật sự muốn”, ông chia sẻ.

Không sợ hãi cái chết

Theo quan sát cá nhân của tôi, hầu hết người già đều không sợ chết. Họ sợ bệnh tật và đau khổ nhưng không hề sợ chết. Dường như với quãng đời đã qua, họ có nhiều cái “đủ”: nhìn thấy đủ, trải nghiệm đủ những điều tốt, xấu.

“Mỗi năm khi đặt một cái hũ rỗng trở lại kệ, bạn phân vân liệu mình sẽ cần nó nữa hay không. Nhưng mùa xuân lại đến và bạn lại làm thêm một hũ mứt dâu nữa...” - cụ ông kỹ sư 80 tuổi chia sẻ. Đó chính là sự tự tại của người cao tuổi, có thể bình tĩnh sống và sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến.

Đừng cố cho rằng tuổi già là một hành trình dễ dàng

Tôi không muốn “dễ thương hóa” mọi thứ. Người già thường phải mất đi bạn đời, anh chị em, bạn bè, trí nhớ, mái tóc và cả sự tự chủ trong sinh hoạt cá nhân.


Tuy nhiên, những khó khăn này cũng giúp chúng ta trở nên tích cực hơn. Nếu quan sát thật kỹ, bạn sẽ thấy rằng người cao tuổi, cũng như trẻ con - sống trong hiện tại nhiều hơn. Phải chăng vì không còn nhiều quỹ thời gian để lo lắng cho nên tất cả những gì còn lại chính là “ở đây và bây giờ”!

Một cựu đại sứ Đức ở Ấn Độ, 94 tuổi nói rằng: “Giây phút đẹp đẽ nhất của ngày hôm đó chính là lúc quan sát một cậu bé gần nhà ném những mẩu bánh mì cho chú dê con”.

Những giây phút ngắn ngủi và giản dị ấy thường được người cao tuổi nhắc đến. Họ biết rằng, mình sẽ không sống mãi; tựa như họ đang nhìn cái nhìn sau cùng của mình về cuộc đời nên nhìn bằng cả tấm lòng...

Trần Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang đăng đàn chẩn tế siêu tiến anh linh liệt sĩ, đồng bào tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều 9-11, tại Đài tưởng niệm Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) thuộc P.Hòa Hưng, TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm Gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào.
Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày