Thông điệp Đại lễ Vesak 2025 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres phát biểu chúc mừng Đại lễ Vesak 2025
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres phát biểu chúc mừng Đại lễ Vesak 2025

Thông điệp Đại lễ Vesak 2025 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc

Nhân ngày lễ Vesak này, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến tất cả Phật tử trên khắp thế giới khi mọi người đang hướng về Kỷ niệm sự kiện Đản sinh, Thành đạo và Nhập diệt của Đức Phật.

Những lời dạy của Đức Phật về lòng từ bi, sự khoan dung và tinh thần phụng sự vô ngã có sự tương quan sâu sắc với những giá trị của Liên Hiệp Quốc.

Trong thời đại mà thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng thì những nguyên tắc vượt thời gian ấy cần phải tiếp tục soi sáng con đường chung của nhân loại.

Khi chúng ta tôn vinh Đại lễ thiêng liêng này, mong rằng tất cả mọi người sẽ được truyền cảm hứng để cùng nhau hàn gắn những chia rẽ, nuôi dưỡng tình đoàn kết và cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình hơn, bền vững hơn và hòa hợp hơn.

Chúc mừng Đại lễ Vesak đến tất cả mọi người.

António Guterres

UN Secretary-General’s message on the Day of Vesak 2025

On this Day of Vesak, I extend my warmest wishes to Buddhists worldwide as they commemorate the birth, enlightenment, and passing of the Buddha.

The Buddha’s teachings of compassion, tolerance, and selfless service resonate deeply with the values of the United Nations.

In an era of profound global challenges, these timeless principles must guide our shared path forward.

As we honor this sacred occasion, may we be inspired to bridge divides, foster solidarity, and work together towards a more peaceful, sustainable, and harmonious world.

Happy Vesak Day to all.

António Guterres

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày