Tình thầy trò...

GNO - Những ngày Tết là những ngày chúng đệ tử đi học xa quay về tịnh xá, quay về bên thầy và cảm nhận sự ấm áp của tình thầy trò...

Quý sư về đủ chưa?

Năm nào cũng thế! Thầy tôi đều trông mong những người đệ tử tha phương của mình trở về quê, để cùng sum vầy trong mái ấm Ngọc Minh (Bình Thuận). Khi ấy thầy trò, huynh đệ được gặp mặt nhau với thật nhiều niềm vui sau một chặng đường dài đi tìm cầu tri thức.

8Giác Minh Luật.JPG

Thầy trò trong màu vàng giải thoát "trì bình khất thực" hôm mùng 5 Tết

Trước bàn ăn, với hơn 40 thành viên, thầy ngồi giữa, quý Đại đức, quý sư và các chú điệu thì ngồi hai bên. Sau khi dùng điểm tâm sáng thầy hỏi từng người nào là: Năm nay sư Định, sư Lập, Huệ Học... không về quê à?

Quý sư đáp: Dạ, bạch thầy... con nghe nói quý sư ở lại thành phố để phụ lo công việc, tới mùng 2 mới được về.

Học hành sao rồi các con?

“Vẫn tốt chứ? Nghe nói sư Ngọc chuẩn bị đi du học xa, trong các con ai có ý chí muốn tiếp tục phát triển con đường tri thức của mình thì thầy sẽ ủng hộ hết mình, miễn sau này các con có đủ tài đức mà phụng sự cho Phật pháp là thầy vui rồi.

Hiện nay lớp Tăng trẻ của tịnh xá ta cũng đông lắm, thầy nghĩ khoảng 10 năm nữa chắc Ngọc Minh sẽ có rất nhiều vị Đại đức có trình độ, đem kiến thức và kinh nghiệm tu tập của mình để khuyến hóa mọi người đi đúng con đường chánh pháp”, thầy nói tiếp. 

Nghe những lời giáo huấn của thầy, sư nào cũng cảm thấy vui trong lòng, vì được sư phụ tiếp thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục bước đi trên con đường tìm cầu tri thức.

- Còn bây giờ, mỗi vị một nhiệm vụ cùng chung tay lo cho ba ngày tết được hoàn mãn. Sư Huyền, sư Luật... chương trình hái lộc đầu năm lo xong chưa, ổn chứ?...

- Dạ! Bạch thầy, đã xong.

- Còn văn phòng và chư vị tổ trưởng của các tổ công việc hoàn thành chưa?

Sư nào cũng hoan hỷ trình bạch lên thầy về những công việc được giao trong ba ngày Tết, mà thầy chia ra các tổ như: tổ nấu bánh tét, tổ dọn dẹp sân vườn, tổ lau chùi chánh điện, cổng tam quan, tổ điện nước... Tất cả được phân công từng khâu để ai cũng có trách nhiệm chung lo tô đắp cho mái già lam thật tươi, thật ấm cúng.

“Ngày mùng năm Tết! Chư Tăng mình sẽ trì bình khất thực lại TP.Phan Thiết, theo thông lệ hằng năm, quý sư không được ai vắng mặt, vì đây là nhiệm vụ quan trọng mà sư nào cũng phải thực hiện. Nhìn vào tưởng chừng đơn giản, nhưng nó là một nét đẹp tuyệt vời mà chúng ta là những người con trong hệ phái, đều phải có trách nhiệm gìn giữ truyền thống này. Lộ trình chúng ta đi năm nay là đi vào đường Nguyễn Huệ (con đường chính của TP) và sẽ tiến về tịnh xá Ngọc Cát làm lễ tưởng niệm Sư ông, sau đó thầy cùng quý sư sẽ viếng thăm, chúc Tết một số ngôi tịnh xá lân cận. Văn phòng nhiệm vụ lo xe để đưa rước chư Tăng và Phật tử”, thầy phân công, dặn dò tỉ mỉ.

Nếu là người xuất gia...

Nếu là người xuất gia thì mới cảm nhận hết được niềm vui được cùng Tăng đoàn trì bình khất thực; bởi khi từng bước chân nhẹ nhàng, thân đắp mảnh y vàng, tay ôm bình bát đất để cùng hòa mình vào với vũ trụ, trong khi đó bên mình là những Phật tử rạng rỡ niềm vui khi được cúng dường phẩm thực, như đang gieo vào trong mảnh ruộng phước điền những hạt giống lành và tin rằng một ngày kia nó sẽ đơm hoa kết trái.

Niềm vui của người xuất gia, của thầy trò giản dị như thế nhưng mãi một năm đi xa cần cầu học hỏi những người con của thầy mới có dịp cùng thầy thực hiện pháp thiêng liêng...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ I diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh (phường Rạch Giá)

An Giang: Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 18, 19-6-2026. Những ngày qua, các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức khẩn trương hoàn thiện phần việc theo phân công, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng của Phật giáo tỉnh nhà sau hợp nhất.
Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày