.Tổng thống Ma Ying-jeou (Mã Anh Cửu) phát biểu rằng ngày đản sinh là một ngày quan trọng đối với đức Phật và tất cả các bà mẹ. Nếu người ta không ca ngợi mẫu thân của đức Phật, Hoàng hậu Maya, người đã hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa, thì giáo lý của đức Phật hẳn sẽ không giác ngộ thế gian và không mang lại lợi ích cho nhân loại.
Tổng thống nói ông cảm kích bởi cách mà các đoàn thể Phật giáo Đài Loan đã nỗ lực thúc đẩy đạo Phật thâm nhập vào các gia đình ở trong nhà cũng như ở ngoài xã hội hơn 60 năm qua, cung cấp cho văn hóa Đài Loan một định nghĩa mới.
“Thật là cảm động một lần nữa tôi được chứng kiến nhân dân Đài Loan biểu lộ truyền thống khoan dung và tôn kính lâu đời của họ lên đức Phật,” Tổng thống nói.
Tổng thống cho biết ông hạnh phúc khi thấy các đoàn thể tôn giáo từ khắp thế giới cùng nhau sum họp trong ngày lễ này. Điều này chứng tỏ rằng “Trung Hoa Dân Quốc là quốc gia có tự do tôn giáo và là quốc gia cởi mở và đa dạng. Trong lịch sử lâu đời của Trung Hoa, chưa bao giờ có một cuộc chiến tranh nào mà nguyên nhân của nó bắt nguồn từ xung đột tôn giáo. Đây chính là sự đóng góp đáng kể cho văn hóa thế giới.”
Cũng trong khuôn khổ của Lễ Phật đản, Tổng thống Ma Ying-jeou nói ông hy vọng mọi người sẽ tu dưỡng hạnh từ bi, khoan dung, tôn trọng và chính kiến.
Trước khi phát biểu, Tổng thống đã tiến hành nghi thức tắm Phật. Thứ đến là các chính trị gia, trong đó có Chủ tịch Quốc Dân đảng Wu Po-hsiung (Ngô Bá Hùng). Ông Wu Po-hsiung là chủ tịch danh dự Hội Phật Quang Sơn Quốc tế và cũng là người tổ chức buổi lễ Phật đản này.
Cầm chiếc gáo gỗ, Tổng thống Ma Ying-jeou múc nước hoa thơm ngát rưới trên tượng đức Phật đản sinh nhỏ 3 lần. Múc gáo nước hoa tắm Phật thứ nhất Tổng thống đọc: “Tôi nguyện tiêu trừ mọi ác niệm.” Múc gáo nước thứ hai, Tổng thống đọc: “Tôi nguyện nuôi dưỡng các hạt giống thiện.” Và múc gáo nước thứ ba, Tổng thống đọc: “Tôi nguyện cứu tất cả chúng sinh.”

Tổng thống Mã Anh Cửu và Thiền sư Kuo Tung của Pháp Cổ Sơn chào nhau trong lễ Phật đản PL. 2553 tổ chức tại Đền tưởng niệm Tôn Trung Sơn
Sau khi dự lễ Phật đản tại Dinh Tổng thống, Tổng thống Ma Ying-jeou đã đến Đền Tưởng niệm Tôn Trung Sơn tham dự lễ Phật đản với quần chúng Phật tử. Tại đây, phát biểu trước quần chúng Phật tử, Tổng thống đã trích dẫn lời dạy của cố Đại lão Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm trước đây về tâm an sẽ phát sinh sức mạnh.
Hàng ngàn đệ tử của cố Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm đã tập trung về Đền Tưởng Niệm Tôn Trung Sơn tham dự đại lễ Phật đản PL. 2553 và Ngày của Mẹ do Tổ chức Văn hóa – Giáo dục Pháp Cổ Sơn tổ chức.
Trích lời dạy của cố Hòa thượng Thánh Nghiêm về tâm an là sức mạnh, Tổng thống Ma Ying-jeou nói với quần chúng Phật tử tham dự lễ rằng: “Hơn một năm qua, chính phủ thực hiện những gì có thể thực hiện được để giúp nhân dân đạt đến tâm an.” “Tâm an sẽ phát sinh sức mạnh,” Tổng thống tuyên bố.
Cuối cùng, Tổng thống cùng với hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Pháp Cổ Sơn cử hành nghi thức tắm Phật, một nghi thức quan trọng trong lễ Phật đản.
